Chứng kiến hỉnh ảnh quằn quại đau đớn của Gareth Bale trong trận đấu với Basel, nhiều người đã lo ngại về khả năng tiền vệ này đã dính chấn thương nặng. Thậm chí, trong ngày hôm qua, đã xuất hiện những thông tin cho rằng “tia chớp” người xứ Wales sẽ phải chia tay Tottenham trong phần còn lại mùa giải.
Chấn thương của Gareth Bale không nghiêm trọng như dự kiến
Dù vậy, những kết quả kiểm tra đã mang lại thông tin không thể vui hơn cho Spurs khi chấn thương mắt cá của Gareth Bale không nặng như dự kiến và khả năng cầu thủ này chỉ phải “ngồi chơi xơi nước” trong vòng 2 tuần.
Gareth Bale sẽ không thể tham dự hai trận đấu sắp tới của “Gà trống” với Everton (Premier League) và Basel (Europa League) và dự kiến quay trở lại sân cỏ trong trận đối đầu quan trọng với Man City.
Hiện tại, Tottenham tạm chiếm ưu thế với hai “hàng xóm” Chelsea và Arsenal trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi đứng thứ 3 trên BXH với 57 điểm (nhiều hơn 2 đối thủ lần lượt 2,4 điểm).
Trước mắt Spurs là chặng đường chông gai, do đó, họ đang cầu nguyện để Gareth Bale trở lại sớm nhất có thể. Dự kiến, vào cuối tuần sau, các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra lại tình trạng chấn thương của “báu vật” này.
Cùng với Gareth Bale, ở trận đấu với Basel vừa qua, HLV Villas-Boas mất hai trụ cột khác là William Gallas, Aaron Lennon. Hai cầu thủ này sẽ quay trở lại tập luyện trong tuần tới nhưng khả năng họ kịp bình phục trước trận lượt về với Basel là khá thấp. Trước đó, “bệnh viện” Spurs đã tiếp nhận hành loạt bệnh nhân khác như Jermain Defoe, Younes Kaboul hay Sandro.
Theo H.Long (Dân trí / Daily Mail)