TP.HCM hân hoan chào đón năm Kỷ Sửu 2009

“Chúc mừng năm mới”, “Happy New Year”, “ Vạn sự như ý”…là những câu nói mà mọi người dân TP.HCM đã chúc mừng lẫn nhau trong thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm Mậu Tý và năm Kỷ Sửu.

Đêm giao thừa ngày 25, rạng sáng ngày 26-1 đã diễn ra trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp ở tất cả các con đường trung tâm TP.HCM.

Ngay từ 20 giờ ngày 25-1, tất cả mọi con đường dẫn đến khu vực trung tâm TP.HCM đã chật cứng người. Dòng người đổ về đây càng lúc càng đông khiến cho từng xe nối đuôi nhau nhích từng bước một.

Trong đêm nay, thời tiết chợt se lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhưng vẫn không làm cho người dân TP.HCM đón những thời khắc đầu tiên của năm mới kém phần sôi nổi.

Các sân khấu chính của đêm giao thừa như Công viên 23/9, Nhà hát TP, sân khấu trước Dinh Thống Nhất… ken chặt người nhưng vẫn không làm “nản lòng” những người khác đổ về đây thưởng thức các tiết mục văn nghệ trong trật tự.

Đường hoa Nguyễn Huệ tối 30 Tết lại tiếp tục đón hàng vạn người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về đây để thưởng thức loài hoa, cây cảnh đặc sắc.

Bạn Thu Loan (công nhân XN may túi xách Vina, Thủ Đức) cho chúng tôi biết: “Em lên TP làm công nhân đã gần 7 năm nay. Nhưng chỉ về quê ăn tết đúng 1 lần, còn lại 6 năm đều phải ăn tết tại Sài Gòn.

Dòng người đổ về khu vực công trường Mê Linh (Q.1) để xem bắn pháo hoa nghệ thuật chật cứng vào đêm giao thừa (ảnh: N.D)
Dòng người đổ về khu vực công trường Mê Linh (Q.1) để xem bắn pháo hoa nghệ thuật chật cứng vào đêm giao thừa (ảnh: N.D)

Quê của Loan ở tận tỉnh Bắc Ninh xa xôi nên Loan không muốn về quê ăn tết mà dành tiền gửi về nhà phụ giúp bố mẹ sắm tết và mua quần áo cho 2 em.

Loan nói với chúng tôi rằng những năm trước Loan chỉ đón giao thừa tại khu phòng trọ của mình. Nhưng năm nay, Loan cùng nhóm bạn lên khu vực Công trường Mê Linh (Q.1) để đón giao thừa và xem bắn pháo hoa.

Ghi nhận của VTC News cho thấy mặc dù dòng người đổ về khu trung tâm khá đông nhưng tất cả đều có ý thức giữ gìn vệ sinh khá tốt. Sở Tài nguyên – Môi trường đã cho đặt đến hơn 10 nhà vệ sinh công cộng trên mọi tuyến đường có khả năng đón số lượng người dân đổ về, nhằm đảm bảo cho TP sạch đẹp vào ngày đầu năm mới.

Năm nay, TP HCM tổ chức đón giao thừa bằng một tràng pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm kéo dài 15 phút. Trong đó, có 4 điểm bắn tầm cao tại: Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận 4), Công viên Bình Phú (quận 6), Dự án Công viên văn hóa quận Gò Vấp, phường Bình Hưng Hòa ở KCN Tân Bình (quận Bình Tân) và 2 điểm bắn tầm thấp tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ.

0h0 phút ngày 26/1 (mùng 1 tết Kỷ Sửu), các màn biểu diễn pháo hoa nghệ thuật được bắt đầu trong tiếng vỗ tay tán thưởng mạnh mẽ của những người dân TP.HCM.

Màn biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực công trường Mê Linh (Q.1) trong đêm giao thừa tết Kỷ Sửu ở TP.HCM (ảnh: N.D)
Màn biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực công trường Mê Linh (Q.1) trong đêm giao thừa tết Kỷ Sửu ở TP.HCM (ảnh: N.D)

Vào đúng thời điểm thiêng liêng nhất của năm mới, những người dân TP.HCM đều đồng loạt chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ai cũng mong một năm mới đến với mình thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thuận lợi.

Bác Nguyễn Tấn Thuấn (chạy xe ôm tại khu vực bến Bạch Đằng, Q.1) mong ước sang năm mới, TP sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc đào đường, lập lô cốt. Nếu cần thiết phải lập lô cốt thì “làm đâu xong đó”, không còn tình trạng đường sá ngổn ngang, bừa bãi như năm cũ.

0h30 phút ngày đầu tiên của năm mới, từng dòng người từ khu vực trung tâm lũ lượt ra về. Có rất nhiều người sẽ tiếp tục đến các ngôi chùa để cầu an, người khác lại trở về với gia đình của mình với những kế hoạch chơi tết khác nhau. Đâu đó những khúc ca ấm áp của mùa xuân vang lên báo hiệu thời khắc thiêng liêng nhất của năm mới đã được chuyển giao.

Theo VTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm