TP.HCM không để công nhân xa nhà thiếu Tết

(PLO)-Các mạnh thường quân cùng địa phương ở TP.HCM, chung tay chăm lo công nhân xa nhà không có điều kiện về quê được hưởng cái Tết trọn vẹn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Tôi quê Thanh Hóa, vào TP.HCM làm việc cho một công ty may mặc được 10 năm. Năm nay, do ít đơn hàng nên công ty cho chúng tôi nghỉ sớm. Bởi không có tiền thưởng nên Tết này vợ chồng và hai con tôi không thể về quê” – bà Nguyễn Thị Mai Thanh (46 tuổi, tạm trú ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) chia sẻ.

Được địa phương quan tâm

Móc trong túi áo bao lì xì màu đỏ, bà Thanh cho biết vừa được UBND xã Trung Chánh tặng quà Tết vừa tiền mặt vừa thực phẩm thiết yếu một triệu đồng. “Nhờ được lì xì nên tôi mới có tiền mua hai ký thịt heo với chục trứng vịt để kho cho tụi nhỏ ăn trong ba ngày Tết” – bà Thanh tỏ lòng.

Móc trong túi áo mớ tiền lẻ, ông Trần Minh Hoàng (42 tuổi, tạm trú ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) đếm đi đếm lại được 1.880.000 đồng. “Chỉ còn nhiêu đây tiền, vợ chồng tôi cùng hai con phải tiêu xài nhín nhút trong mấy ngày Tết” – ông Hoàng nói.

cong-nhan.jpg
UBND phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 tổ chức gian hàng thực phẩm 0 đồng dành cho công nhân xa nhà. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cùng quê Bình Định, vợ chồng ông Hoàng dắt díu vô TP.HCM làm cho một công ty bao bì giấy hơn 15 năm. Những năm trước đơn hàng nhiều, sản xuất liên tục nên thu nhập ổn định. Tết nhứt còn được thưởng nên hai vợ chồng và các con có điều kiện về quê vui xuân cùng bà con, láng giềng.

“Năm nay do ảnh hưởng chung nên sản xuất èo uột, công ty đóng máy nghỉ sớm. Do thưởng Tết chỉ được vài trăm ngàn đồng nên cả nhà tôi không thể về quê. Thấy hoàn cảnh tôi khó khăn, UBND phường Tân Tạo gửi phần quà Tết 500.000 đồng gồm gạo, đường, bột ngọt, bánh, mứt… Nhờ được địa phương quan tâm, nhờ có phần quà mà cả nhà tôi mới có điều kiện ăn Tết” – ông Hoàng nói.

Chung tay chăm lo công nhân xa nhà

Ông Phan Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, cho biết trên địa bàn xã có nhiều công nhân các tỉnh thuê nhà trọ để ở. Những năm trước, đa phần công nhân được các doanh nghiệp thưởng cuối năm nên có điều kiện về quê ăn Tết. Năm nay, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên không ít công nhân phải ở lại vì không có tiền.

cong-nhan-1.jpg
Công nhân ở trọ trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, quận 12 không thể về quê được nhận quà Tết. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, 120 công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết được UBND xã tặng quà và tiền mặt mỗi suất một triệu đồng” – ông Tuấn cho biết thêm.

“Năm nay, từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, lãnh đạo phường Tân Tạo chăm lo hơn 3.660 công nhân thuê trọ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn không thể về quê ăn Tết. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng” – ông Bùi Thanh Hoài, Bí thư Đảng ủy phường Tân Tạo, quận Bình Tân, chia sẻ.

Ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM, 110 công nhân ở trọ trên địa bàn không có điều kiện về quê ăn Tết được các mạnh thường quân lì xì và tặng quà mỗi phần trị giá 600.000 đồng.

“Bên cạnh đó, UBND xã còn tổ chức bữa cơm sum vầy, gian hàng áo dài và lương thực thực phẩm 0 đồng dành cho công nhân xa nhà” – bà Phạm Thị Mộng Hằng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Tân Chánh Hiệp, cho biết.

“Năm nay, hơn 300 công nhân ở trọ trên địa bàn không thể về quê. Nhờ sự chung tay của cộng đồng và các mạnh thường quân, UBND phường đã chăm lo cho tất cả công nhân ở lại mỗi người phần quà gồm tiền mặt và thực phẩm thiết yếu khoảng 500.000 đồng để có điều kiện ăn Tết. Chúng tôi cố gắng không để công nhân xa nhà thiếu Tết” - ông Nguyễn Đình Bảo Quốc, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12, nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm