Trái ngọt đầu mùa của Học viện Nutifood

Sau một năm lên núi Hàm Rồng (Gia Lai) luyện công, những cầu thủ trẻ của Học viện Nutifood JMG gây bất ngờ khi vượt qua vòng loại U-17 toàn quốc với tư cách đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đến với vòng chung kết, HLV Guillaume Graechen đã đưa quân xuống núi tiếp tục để lại dấu ấn với trận ra quân đại thắng U-17 Phú Yên 7-0.

Ông Guillaume gọi thân mật theo phiên âm là Giôm vốn là nhà cầm quân kỳ cựu của đội tuyển U-19 Việt Nam với lứa cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn,... từng làm mưa làm gió ở làng bóng Việt lẫn đấu trường quốc tế từ cách đây 7 năm. Và với sự kết hợp hoàn hảo giữa các tài năng trẻ Nutifood, thầy Giôm cùng các học trò bỗng nổi lên như một ứng cử viên thú vị.

Dương Quang Trung Hiếu lập hat trick cho U-17 Học viện Nutifood. Ảnh: ANH THÔNG. 

Trong trận ra mắt của bảng B chiều 19-9, Học viện Nutifood nhập cuộc tưng bừng trước các đồng nghiệp đến từ Phú Yên. Mới phút thứ 7, chân sút Dương Quang Trung Hiếu đã ghi bàn mở điểm cho đội nhà, báo hiệu một cơn mưa gôn mãn nhãn trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Các học trò của thầy Giôm dễ dàng tạo ra thế trận một chiều với những đợt tấn công vũ bão, gây tê liệt hàng phòng ngự đối phương. Chỉ trong 6 phút (12 và 18), tác giả Nguyễn Quốc Việt thêm hai lần lập công để giúp Học viện Nutifood đào sâu cách biệt 3-0.

Cuộc chơi sớm ngã ngũ bởi sự lấn lướt của dàn cầu thủ trẻ Nutifood. Lối đá tấn công sở trường đã làm nên thương hiệu thầy Giôm tiếp tục làm tình làm tội U-17 Phú Yên. Đến lượt Lê Quang Hiển ghi cú đúp (phút 23 và 39) như khẳng định sự vượt trội về thế trận và khả năng tận dụng cơ hội nhạy bén để khép lại hiệp một với 5 bàn thắng.

Hàng thủ U-17 Phú Yên vất vả chống đỡ những đợt tấn công mạnh mẽ của đối phương. Ảnh: ANH THÔNG.

Chưa chịu dừng lại, Dương Quang Trung Hiếu ghi liên tiếp hai bàn thắng nữa (phút 57 và 80) để hoàn tất cú hat trick và ấn định chiến thắng đậm đà 7-0 cho Học viện Nutifood.

Cơn mưa gôn của thầy trò ông Giôm là trái ngọt đầu mùa của lò đào tạo Nutifood sau hơn 5 năm rèn luyện lứa cầu thủ đầu tiên đã bắt đầu gây tiếng vang ở làng bóng trẻ Việt Nam.

Với chiến thắng này, Học viện Nutifood JMG vươn lên đứng đầu bảng B ở vòng chung kết giải bóng đá vô địch U-17 quốc gia. Trận đầu tiếp theo chiều 21-9, thầy trò ông Giôm sẽ đụng độ đồng nghiệp U-17 Sài Gòn – đội vừa thua ngược U-17 SL Nghệ An 1-3.

Các học trò của thầy Giôm gây ấn tượng ở lần đầu góp mặt tại vòng chung kết U-17 quốc gia. Ảnh: ANH THÔNG.

Vòng chung kết U-17 quốc gia khai mạc từ ngày 18-9 và trận cuối cùng diễn ra ngày 27-9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Có tám đội tham dự gồm SL Nghệ An, Sài Gòn, Phú Yên, Học viện Nutifood (bảng B) và PVF, Thanh Hóa, HA Gia Lai, Đồng Tháp (bảng A). Các đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng ở bán kết sẽ tranh chức vô địch, hai đội thua đồng xếp hạng ba.

Giải bóng đá vô địch U-17 nằm trong hệ thống thi đấu các giải chính thức quốc gia, do VFF tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện rèn luyện, cọ xát chuyên môn cho các cầu thủ trẻ. Giải đấu này giúp các CLB tạo nguồn lực kế cận cho tương lai bóng đá Việt Nam, đáp ứng mô hình phát triển của bóng đá hiện đại, phù hợp với hệ thống thi đấu quốc tế của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm