Trận hòa nhục nhã của Liverpool

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United, Gary Neville, cho biết không khí trên sân vận động Anfield trong cuộc đối đầu với Liverpool vào đêm 17-12, là tồi tệ nhất với một đám đông yên tĩnh ở trận hòa nhục nhã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội chủ nhà Liverpool đã tiếp đón Man United trong khuôn khổ Premier League với tư cách là ứng viên hàng đầu cho chiến thắng, thậm chí là thắng đậm khi đội khách vắng nhiều ngôi sao do chấn thương và treo giò.

Liverpool đang chiễm chệ ngôi nhất bảng, trong khi Manchester United lại có một mùa giải không mấy ấn tượng cho đến thời điểm đó. Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, bất chấp sự lấn lướt của đội chủ nhà. Đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã làm cho khán giả trên sân Anfield - được nhiều người ca ngợi là một trong những nơi có lực lượng cổ động viên tốt nhất Premier League - trở nên im lặng và tức giận.

Huyền thoại MU Gary Neville cũng đã nhận xét về không khí lạnh lẽo trong trận derby vùng Tây Bắc này, khi chia sẻ trên Sky Sports: "Không khí tại Anfield là tồi tệ nhất mà tôi từng thấy trong một trận đấu gay cấn và đầy hấp dẫn của Liverpool - Manchester United. Tôi luôn khen ngợi các fans của Liverpool nhưng đây là đám đông yên tĩnh nhất tôi từng chứng kiến ở trận này.

tran-hoa-nhuc-nha-cua-liverpool-2-706.jpg
Garry Neville mỉa mai khán giả trên sân Anfield là một đám đông yên tĩnh nhất ở trận cầu sôi động Liverpool - Man United. Ảnh: GETTY.

Tôi nghĩ có lẽ chủ nhà có một chút quá tự tin trước trận đấu, với mọi người mặc áo len Giáng sinh có in số 7-0 và những thứ tương tự và trận hòa của Liverpool chính là một sự nhục nhã của thế giới bóng đá! Mùa trước, Liverpool đã thắng Man United 7-0 tại đây nhưng mùa sau không có nghĩa sẽ lặp lại điều đó".

Ngay cả huyền thoại của Lữ đoàn đỏ, Jamie Carragher, cũng làm một chiếc áo len trước trận đấu để nhắc Neville về trận thua 0-7 của Man United tại sân Anfield mùa giải trước. Tuy nhiên, mặc dù Liverpool tung ra đến 34 cú sút về phía khung thành đối phương, họ vẫn không thể phá vỡ hàng phòng ngự của Man United.

Trong khi đó, Quỷ đỏ bước vào trận đấu với Liverpool với tư cách là kẻ yếu thế sau khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng, với 12 trận thua trong 24 trận ở mọi giải đấu. Họ cũng thiếu vắng đội trưởng Bruno Fernandes do án treo giò và Harry Maguire do chấn thương. Thế nhưng Man United đã chơi phòng ngự kiên cường để giữ sạch lưới trước đội chủ nhà, cản phá tám cú sút về trúng đích của Liverpool.

tran-hoa-nhuc-nha-cua-liverpool-3-7632.jpg
Garnacho suýt buộc chủ nhà Liverpool ôm hận. Ảnh: GETTY.

Thực tế, Man United còn có thể giành chiến thắng, nhưng tiếc cho Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund không thể tận dụng hai cơ hội tốt đối mặt với thủ môn.

Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag đã được hỏi về điều mà các học trò ông cần làm tốt hơn, đặc biệt trong tấn công và ông trả lời: "Tôi biết các cầu thủ có khả năng phản công mạnh, nhưng trước tiên họ cần giữ bóng thật tốt. Chúng tôi có những khoảnh khắc có thể gây tổn thương cho Liverpool, như với cơ hội của Garnacho và Rasmus Hojlund trong hiệp hai”.

Manchester United đang xếp thứ bảy tại Premier League, kém đội đứng thứ tư là Manchester City sáu điểm. Trong khi đó, Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ hai và kém Arsenal, đội đứng đầu, một điểm, trước khi cả hai gặp nhau tại Anfield vào ngày 23-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm