Trắng đêm tìm thi thể phu đá bị vùi lấp

Đêm vùng núi, sương bay lạnh, dưới chân Lèn Cờ (Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An), điện cao áp sáng cả một góc trời. Hơn 400 người gồm bộ đội, công an, dân quân địa phương và cả người dân tự nguyện đào bới, lật nhào từng tảng đá với hy vọng tìm được thi thể phu đá.

20h, khi tất cả đang căng mắt theo dõi chiếc máy cẩu 50 tấn nhích phiến đá lớn bằng nửa chiếc xe tải thì một hô lên “chộ rồi”. Chiếc chiếu được đưa vào, hương khói được thắp lên nghi ngút. Rất nhanh chóng, thi thể ông Nguyễn Sỹ Trọng được đưa ra khỏi đống đá trong tình trạng không còn nguyên vẹn… Tiếng khóc của người thân lại cất lên khiến ai cũng mủi lòng.

Trắng đêm tìm thi thể phu đá bị vùi lấp ảnh 1
Trong đêm tối, hơn 400 người của lực lượng cứu hộ và 4 chiếc cẩu vẫn miệt mài làm việc, lật tung từng tảng đá nhưng chưa có kết quả. Ảnh: Nguyên Khoa.
Đưa được thi thể ra, 4 chiếc máy tiếp tục làm việc, hàng trăm con người lại căng mắt theo dõi. 8 chú chó nghiệp vụ được đưa vào Lèn Cờ để tìm thi thể. Sau hơn một giờ hì hục tìm kiếm, đào bới và chúi mũi ngửi hết các tảng đá khả nghi ở Lèn Cờ nhưng chưa có kết quả, những chú chó được đưa ra ngoài để công binh khoan đá, đặt mìn. Đến 21h, sau khi khoan được 20 mũi, các chiến sĩ đặt thuốc nổ, đấu kíp rồi sơ tán tất cả máy móc, lực lượng ra vùng an toàn. Tiếng mìn khô khốc vang lên, làn khói bụi mù mịt, những phiến đá sừng sững như căn nhà cao tầng dần nứt toác. Máy móc và hàng trăm con người lại vào cuộc, lật những phiến đá ra ngoài, 8 chú chó tập trung tìm kiếm…, nhưng tất cả đều vô vọng. Ở phía ngoài, người thân của hai anh em ruột còn lại trong đống đổ nát là Nguyễn Thọ Hoàng và Nguyễn Thọ Vũ ở xã Nam Thành trắng đêm chờ đợi thi thể người thân. Mỗi khi nghe tiếng chó sủa, họ lại chạy lại chỗ phiến đá với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng rồi phải thất vọng quay đi. Đêm qua, họ đã hàng chục lần có những cảm xúc như vậy. Ông Nguyễn Thọ Phượng bố của hai anh Hoàng và Vũ ngất lên ngất xuống trong đêm tối với tiếng khóc xé lòng của người con dâu trẻ, vợ anh Hoàng. “Chúng nó là hai thằng con trai của tui. Thằng Hoàng mới cưới vợ, có con trai một tuổi. Thằng Vũ sang tháng 4 này sẽ cưới vợ rứa mà cả hai cùng nhau bỏ mạng ở Lèn Cờ”, ông Phượng khóc không thành tiếng.
Trắng đêm tìm thi thể phu đá bị vùi lấp ảnh 2
Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường. Ảnh: Nguyên Khoa.

Ở phía trong, lực lượng tìm kiếm vẫn chăm chú làm việc, đến 3h sáng 2/4, một lần nữa công binh lại nổ mìn, phá đá. Hàng nghìn khối đá đã được tách bóc, lật và đưa ra khỏi hiện trường, nhưng vẫn chưa có kết quả. Trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm xuyên đêm, ông Nguyễn Viết Hưng và Phan Văn Tuyên, hai phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành căng mắt theo dõi mọi biến động. Chốc chốc, họ lại chạy đến xem từng khối đá, đưa ra những quyết định đặt mìn ở khối đá lớn hơn… Sau hơn 10 giờ làm việc xuyên đêm, tất cả đều mệt lử, nhưng ai nấy vẫn rất quyết tâm phải tìm bằng được 2 thi thể còn trong đống đá. "Đến sáng nay, một số anh em phải lo việc chôn cất, tang lễ cho những người đã tìm thấy xác, số còn lại tiếp tục tìm kiếm với quyết tâm đưa hai thi thể ra ngoài càng sớm càng tốt”, ông Phan Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Nam Thành, cho biết. Hôm nay, 4 máy cẩu cùng hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội, dân quân du kích, người dân địa phương và những chú chó nghiệp vụ sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại. 7h sáng 1/4, sau tiếng nổ vang rầm, cả dãy đá thuộc mỏ Lèn Cờ đổ sập vùi lấp 24 người đang khai thác đá. 6 người được cứu sống, 18 người khác bị đá đè chết, trong đó 2 người đến sáng 2/4 vẫn chưa tìm thấy xác.
Theo Nguyên Khoa (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm