Vụ sập mỏ đá: Đã thấy thi thể cuối cùng

Theo xác định của chính quyền, có 18 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ (Nghệ An).

* Vụ sập núi đá ở Nghệ An: Nỗi đau lèn Cờ


10g05 sáng nay 2-4, công binh quân khu 4 tiếp tục cho nổ mìn phá đá để tìm 2 nạn nhân còn lại là Nguyễn Thọ Hoàng và Nguyễn Thọ Vũ. Trước đó, vào lúc 21g tối 1-4 và 3g30 sáng 2-4, lực lượng công binh cũng cho nổ mìn tại vị trí được cho là có thi thể của hai nạn nhân nói trên qua đánh hơi của chó nghiệp vụ.

Lực lượng công binh phải cho nổ mìn nhiều lần để các lớp đất đá vỡ ra từ từ nhằm đảm bảo an toàn cho những người dân chung quanh. Sau khi nổ mìn, lực lượng cứu hộ tích cực dùng máy xúc để bới đất đá, tìm kiếm thi thể nạn nhân.Sáng 2-4, nhiều nạn nhân đã được đưa đi an táng. Những tuyến đường làng ở xã Nam Thành bị tắc nghẽn nhiều đoạn vì các đám tang nối nhau.

Lúc 9g45 sáng nay, đại diện báo Tuổi Trẻ ở Nghệ An đã trao tặng 4 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân Nguyễn Thọ Hoàng  và Nguyễn Thọ Vũ. Trong ngày nay, báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục thăm hỏi gia đình những nạn nhân khác và sẽ trao tặng cho mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Vụ sập mỏ đá: Đã thấy thi thể cuối cùng ảnh 1
Đám tang của nạn nhân trong vụ sạt lở núi - Ảnh: Viễn Sự
Vụ sập mỏ đá: Đã thấy thi thể cuối cùng ảnh 2
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể những nạn nhân còn lại - Ảnh: Viễn Sự

Ông Nguyễn Giang Hoài, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đá và khoáng sản Phủ Quỳ cho biết công ty đã điều 4 xe xúc và máy kích chuyên dùng đến hiện trường. Lúc 9g sáng, sau khi cho nổ mìn, ông Hoài nhận định sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì có thể tìm được thi thể các nạn nhân còn lại nhưng đến trưa vẫn chưa tìm được.3 chú chó nghiệp vụ của trường Trung cấp huấn luyện chó của bộ đội biên phòng cùng 3 huấn luyện viên có mặt tại hiện trường nhưng vẫn chưa tìm thấy được gì vì những tảng đá lớn vùi lấp các hang đá. Lúc 12g trưa nay, trong lúc ăn cơm và hội ý công việc cứu hộ buổi chiều, ông Nguyễn Tiến Lợi, chủ tịch UBND huyện Yên Thành kiêm tổng chỉ huy lực lượng cứu hộ cho biết một chú chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng đã phát hiện được cánh tay của nạn nhân nhưng cánh tay nằm sâu khoảng 2 mét bên trong hang đá. Như vậy chiều nay lực lượng cứu hộ quyết định cho nổ mìn để phá vỡ những tảng đá lớn, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Được biết hai anh em Hoàng và Vũ là thợ khoan đá, rất có thể 2 nạn nhân này nằm cùng tại một vị trí khi gặp nạn.Đã tìm thấy thi thể thứ 17Ngay sau bữa cơm trưa ngày 2-4, ông Nguyễn Tiến Lợi huy động lực lượng cứu hộ có mặt ngay tại hiện trường với hi vọng sớm tìm được thi thể đã được phát hiện một cánh tay. Ông Nguyễn Hoài Giang liền cho anh em khởi động trở lại bốn máy xúc.
Vụ sập mỏ đá: Đã thấy thi thể cuối cùng ảnh 3
Lục lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: VŨ TOÀN
Sau hơn một giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể thứ 17 ra khỏi hang đá. Đó là nạn nhân Nguyễn Thọ Hoàng, 27 tuổi, nhà ở  cách hiện trường khoảng 30 mét. Hiện lực lượng cứu hộ đang dốc sức tìm kiếm nạn nhân cuối cùng là Nguyễn Thọ Vũ, em ruột Hoàng.
Theo V.TOÀN (TTO), Dân Việt

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm