Tranh cãi nảy lửa, fan MU phẫn nộ sau trận thua Real Sociedad

(PLO)- Fan Manchester United cảm thấy sốc và phẫn nộ trước quyết định thổi phạt penalty của trọng tài khiến đội nhà thua Real Sociedad ngay tại thánh địa Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (9-9), Manchester United đã hứng chịu một thất bại cay đắng trong trận mở màn Europa League khi thua Real Sociedad 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Arsenal vào cuối tuần, các cầu thủ MU tỏ ra uể oải trong trận đấu đầu tiên HLV Erik ten Hag dẫn dắt “quỷ đỏ” ở đấu trường châu Âu, với việc đội bóng của ông thầy người Hà Lan trải qua hiệp một không bàn thắng tại Old Trafford.

MU nhận thất bại đau đớn trước Real Sociedad trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo đá cả trận. ẢNH: MIRROR

MU nhận thất bại đau đớn trước Real Sociedad trong trận đấu mà Cristiano Ronaldo đá cả trận. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn đã đến với United sau giờ nghỉ, khi cú sút cận thành của cựu sao Manchester City David Silva đưa bóng chạm chân trung vệ Lisandro Martinez rồi bật vào cùi chỏ của anh. Trọng tài Marco Di Bello không lãng phí thời gian lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và tặng thêm cho Martinez 1 chiếc thẻ vàng.

Sau đó, dù VAR can thiệp nhưng vị trọng tài chính người Ý vẫn không thay đổi quyết định trong sự phản đối của các cầu thủ United, để rồi Mendez sút thắng De Gea trên chấm 11m ghi bàn duy nhất trận đấu. Đây là thất bại gây sốc và đầy cay đắng của MU khi họ thua bàn duy nhất từ tình huống đầy tranh cãi.

Ở trận đấu này, Cristiano Ronaldo lần đầu tiên được thi đấu trọn trận ở mùa giải này. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha có tình huống đánh đầu tung lưới Real Sociedad nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Martinez. ẢNH: GETTY

Tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Martinez. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, người hâm mộ United trên Twitter gọi quyết định thổi phạt đền của trọng tài Marco Di Bello là “khủng khiếp”. Fan “quỷ đỏ” đã lên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định cho Real Sociedad một quả phạt đền. Họ đặt câu hỏi tại sao trọng tài không “lật lại quyết định” dù đã có VAR.

Theo luật bóng đá, khi một cầu thủ có pha dứt điểm đưa bóng chạm vào chân, ngực, đùi,… đối phương trước rồi bóng mới chạm tay trong vòng cấm thì trọng tài sẽ không thổi phạt 11m vì đây chỉ là lỗi vô tình.

Trường hợp tương tự là bóng chạm vào cầu thủ của đội mình rồi bật vào tay cầu thủ đối phương trong vòng cấm cũng không phạt penalty. Vậy nên, fan MU có lí do để phàn nàn và phẫn nộ về quyết định của trọng tài Marco Di Bello.

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ vàng phạt Martinez trong sự phản đối của các cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ vàng phạt Martinez trong sự phản đối của các cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Tài khoản @ Kaus_Padney17 hỏi: “Làm thế quái nào lại là penalty khi không có bất cứ lí do gì để thổi phạt? Rõ ràng bóng chạm chân Martinez trước khi chạm tay. Tình huống này đã được hướng dẫn rõ ràng trong luật bóng đá”.

@UTDArena đồng ý: “hình phạt Martinez phải nhận là không thể tin được”. Một người khác nói thêm: “Đó là một quyết định điên rồ”. Tài khoản @RonaldoProp bày tỏ sự thất vọng trước quyết định này: “Đó không bao giờ là một quả phạt đền”.

Ngay cả những cổ động viên đến từ các CLB khác cũng bày tỏ sự khó hiểu với quyết định của trọng tài khi cho đội khách được hưởng quả đá 11m.

Tài khoản @CorreaRole viết: "Không, đây không bao giờ là một quả penalty trong một triệu năm. Tôi không phải là một fan hâm mộ của United nhưng nếu quả phạt đền được ra thì bóng đá sẽ không còn là bóng đá. Bóng đã bật từ đầu gối lên cánh tay của anh ấy”.

Mendez sút thắng De Gea trên chấm 11m ghi bàn duy nhất trận đấu. ẢNH: GETTY

Mendez sút thắng De Gea trên chấm 11m ghi bàn duy nhất trận đấu. ẢNH: GETTY

Với thất bại có phần oan nghiệt này, Manchester United hiện đang đứng thứ ba tại bảng E của Europa League khi ở trận đấu còn lại FC Sheriff đánh bại Omonia Nicosia 3-0 ngay trên sân khách. Vào lúc 2h sáng ngày thứ sáu tuần sau (16-9), Manchester United có cơ hội để “làm lại” khi đến làm khách trên sân của đội đầu bảng FC Sheriff.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.