Trêu tức đặc nhiệm: 'Không bắt được đâu nhá!'

Đây là thanh niên đã bỏ chạy khi bị lực lượng đặc nhiệm yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trinh sát nổ ba phát súng chỉ thiên, nhưng thanh niên còn tiếp tục dùng dao đe dọa, rồi xộc vào nhà dân trên đường Phạm Văn Bạch (Phường 15, Quận Tân Bình) cố thủ…

Người dân bàng hoàng theo dõi trước ngôi nhà. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nhắc lại câu chuyện, các trinh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) vẫn còn nhớ như in.

“Xong rồi nhá! Không bắt được đâu nhá!”

Chuyện xảy ra vào rạng sáng ngày 6-2. Đang trên đường tuần tra đến chân cầu Tham Lương, đoạn đổ dốc, tổ trinh sát phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám và kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, không những không chấp hành, hai thanh niên tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Đến đường Cống Lở, hai người này bị té ngã, người ngồi sau bị bắt, người cầm lái vứt xe tiếp tục chạy.

“Hắn cầm dao tự rạch tay rạch bụng máu me tùm lum, chống trả anh em. Trinh sát nổ ba phát súng chỉ thiên, đối tượng vẫn không chấp hành và tiếp tục dùng dao đe dọa… Có những thời điểm, chúng tôi đã định bắn, nhưng gần Tết rồi, cướp giật hay trộm cắp cũng là con người. Anh em chạy bộ theo nó hơn 2 cây số, tối còn chưa ăn gì”, trinh sát Phan Lê Khánh nhớ lại.

Đến một ngôi nhà trên đường Phạm Văn Bạch, người này nhanh nhẹn leo tót lên mái nhà. Những tưởng đã thoát thân an toàn, Hùng quay xuống “tạm biệt” lực lượng đặc nhiệm: “Xong rồi nhá! Không bắt được đâu nhá”.

Khoảng 7h sáng trinh sát khống chế Hùng đưa về công an phường làm việc

“Nó leo như khỉ, lúc đó cứ nghĩ mất dấu rồi, tức sôi máu luôn. Anh Phương (thượng úy Nguyễn Hữu Như Phương-PV) lập tức cũng leo luôn mái nhà truy đuổi”, một trinh sát kể chuyện.

Không nghĩ đặc nhiệm cũng leo được lên nóc nhà như mình, thanh niên cuống quýt bỏ chạy rồi rơi tõm vào lỗ thông gió và tuột xuống vệ cỏ.

Chưa dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục chạy vào ngôi nhà kế cận lấy chiếc xe đạp tính tẩu thoát. Nhớ lại khoảnh khắc đó người dân vẫn không khỏi bàng hoàng: “Nó xòe ra nắm tiền, cầm lấy chiếc xe đạp nói: Cho cháu gửi tiền. Tôi xua tay: không, không tiền nong gì hết. Tôi đẩy nó ra để kéo cửa lại, nhưng nó không chịu, nó cầm con dao, nó dắt xe ra. Nó vừa ngồi lên xe chạy, tôi cầm cái gậy chạy theo la to: “Cướp cướp”. Rồi thấy ông nhà bên đang chuẩn bị đi thể dục, nó vứt xe, xô ông già, chạy vào đó cố thủ mấy tiếng đồng hồ”.

Kịch tính giây phút đối đầu

Trương Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra

Trong khi cố thủ, thanh niên liên tục dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng chức năng. Giây điện ngổn ngang trên lầu 1, nơi thanh niên cố thủ. Người này cắt dây điện, đổ nước ra cửa thả dây điện xuống, mục đích khiến trinh sát bị điện giật. Đường cùng, người này thắt dây thắt lưng lên trần, dọa nếu ai bước vào sẽ treo cổ tự vẫn. 

“Thấy nước trong phòng chảy ra, anh em đoán ngay, nó dùng chích điện, nên nhắc nhau cẩn thận. Sau khi cúp cầu dao, lau sạch vết nước chảy ra sàn, nó lại xài bình xịt hơi cay. Nó xịt tùm lum, anh em ngồi canh ngoài cửa dính đòn, mình chạy qua lấy cây quạt phòng bên bật số mạnh nhất, quạt lại, nó ăn đủ. Anh em điện về xin ý kiến chú Nhất (Trung tá Mai Thống Nhất, đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm-PV) nó cứ cố thủ trong nhà vậy làm sao, chú Nhất nói nó xài bình xịt hơi cay thì mình xài bịt xịt chữa cháy, đập vỡ kính xịt vào ngộp là nó phải chạy ra”, Trinh sát Phan Lê Khánh nhớ lại.

Dây thắt lưng Hùng treo dọa tử tự nếu trinh sát vào. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nhận tin báo Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Đội phó đội Hình sự đặc nhiệm trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục thanh niên này ra đầu thú. Sau gần 1 tiếng thương lượng, cùng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 7h sáng, lực lượng đặc nhiệm hình sự (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) đã thuyết phục, khống chế thành công thanh niên này đưa về công an phường làm việc. 

Tại Công an phường 15 (quận Tân Bình), thanh niên này khai báo tên là Trương Mạnh Hùng (33 tuổi, ở Bình Phước). Hùng từng có ba tiền án, hai tiền sự. Người thanh niên bị bắt trước đó tên là Trần Thanh Phong (23 tuổi, ở Bình Phước).

Đặc nhiệm phơi nhiễm HIV khi bắt cướp xộc vào nhà dân

Trinh sát cúp cầu dao điện, phá cửa nhưng đối tượng vẫn manh động, tay cầm dao, tay cầm kính chống lại tổ tuần tra. Trong quá trình khống chế bắt giữ thanh niên này, một trinh sát phải điều trị phơi nhiễm. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Mắt thần' truy quét tội phạm vùng giáp ranh

'Mắt thần' truy quét tội phạm vùng giáp ranh

(PLO)- Huyện Củ Chi có nhiều khu công nghiệp, tiếp giáp với Bình Dương, Tây Ninh và Long An nên việc truy xét tội phạm gặp nhiều khó khăn, xuất hiện nhiều đối tượng phạm tội lưu động.