Trò đùa lố bịch từ VAR khiến Man City mất chiến thắng trước Liverpool

(PLO)- Đó là bình luận của người hâm mộ sau khi chứng kiến VAR từ chối bàn thắng của Ruben Dias trong trận Man City hòa Liverpool 1-1 ở Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua 25-11, Man City đã để Liverpool cầm hòa 1-1 trong trận cầu tâm điểm vòng 13 Premier League trên sân Etihad. Đội chủ nhà mở tỉ số 1-0 trong hiệp 1 nhờ pha lập công của Erling Haaland, nhưng đội khách kịp gỡ hòa cuối hiệp hai sau pha dứt điểm của Trent Alexander-Arnold.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City và tiền đạo Darwin Nunez đã có màn tranh cãi nảy lửa lời qua tiếng lại với nhau. Nhưng ngoài ra, còn có một tình huống gây tranh cãi khác trong trận đấu.

Phút 68, vào thời điểm Man City đang dẫn trước 1-0, đoàn quân của Pep Guardiola ghi bàn thứ hai nhưng trọng tài Chris Kavanagh và VAR đã không công nhận bàn thắng. Ở tình huống này, từ quả đá phạt góc, Manuel Akanji của Man City nhảy lên bên cạnh thủ môn Alisson của Liverpool để cố gắng giành bóng. Thủ môn người Brazil cố gắng đẩy bóng ra nhưng không thể, bóng trôi đến chân Ruben Dias và trung vệ người Bồ Đào Nha đã đệm bóng vào lưới trống.

liverpool-man-city.png
man-city-liverpool.png
Tình huống dẫn đến bàn thắng không được công nhận của Man City. ẢNH: SKY SPORTS

Trọng tài Chris Kavanagh ngay lập tức thổi còi không công nhận bàn thắng của Man City vì xác định Akanji đã phạm lỗi với Alisson, VAR sau đó vào cuộc vẫn không thay đổi được tình hình. Người hâm mộ đã rất tức giận khi chứng kiến bàn thắng của Man City bị từ chối. Nếu bàn thắng được công nhận, Man City đã dẫn 2-0 và Liverpool khó có cửa lật ngược tình thế.

Một người hâm mộ viết trên mạng xã hội: "Thậm chí không phải là một pha phạm lỗi. Bóng đá bây giờ có phải là môn thể thao không được tiếp xúc với nhau không? Các trọng tài và VAR chứng minh mọi trận đấu không có ngoại lệ, nhưng họ hành động hoàn toàn kém cỏi”.

Trong khi một người khác so sánh trận Liverpool bị từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ trong cuộc đối đầu với Tottenham: "Đó thực sự là một cú sốc từ VAR. Alisson lại phải la hét. HLV Jurgen Klopp của Liverpool sẽ muốn trận đấu đá lại nếu đội của ông ấy nhận 1 quyết định bất lợi như vậy”.

liverpool-man-city-var.png
var-liverpool-man-city.png
VAR vào cuộc vẫn không công nhận bàn thắng cho Man City. ẢNH: SKY SPORTS

Một người thứ ba viết: "Đó là một quyết định lố bịch. Man City đã đánh mất chiến thắng trước Liverpool. Rõ ràng không phải là một pha phạm lỗi. Trọng tài ở Anh và VAR lại là một trò đùa".

Và những người khác so sánh pha bóng Joelinton đẩy sau Gabriel Magalahaes dẫn đến bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Newcastle trước Arsenal. Một người hâm mộ đã viết: "VAR đã nhìn thấy cú đẩy đó (Akanji đẩy Alisson), trong khi họ lại không nhìn thấy cú đẩy của Joelinton vào Gabriel Magalahaes”.

Mọi chuyện tồi tệ hơn đối với người hâm mộ Manchester City, bàn thắng không được công nhận đó đã thay đổi kết quả trận đấu. Chỉ 12 phút sau, Trent Alexander-Arnold gỡ hòa 1-1 cho Liverpool và mang về cho đội bóng của mình một điểm quan trọng tại Etihad.

pep-guardiola-darwin-nunez.jpg
Pep Guardiola và Darwin Nunez tranh cãi nảy lửa sau trận đấu. ẢNH: GETTY

Ngay cả huyền thoại và là cựu đội trưởng Liverpool, Jamie Carragher cũng nghĩ rằng đội bóng cũ của ông đã thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Bình luận trên nhà đài Sky Sports, Jamie Carragher cho biết: “Đối với tôi, Alisson và Liverpool vô cùng may mắn. Nếu trọng tài không công nhận bàn thắng, VAR sẽ phải nói đó không phải là pha phạm lỗi, không thể nào. Hầu như không có gì cả”.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Man City bình luận về bàn thắng không được công nhận của đội nhà khi nói: “Tôi chưa xem lại bàn thắng không được công nhận đó. Nhưng tôi đã có năm cuộc phỏng vấn nhanh sau trận đấu và tôi đều được hỏi cùng một câu hỏi, nên… sau những gì xảy ra trong trận Newcastle và Arsenal, tôi không biết”.

Pep Guardiola nói thêm về màn trình diễn của Man City: “Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của đội. Sau 8 năm ở đây, khi Liverpool dẫn đầu, bạn sẽ nghĩ “ôi Chúa ơi”. Khi họ chạy, họ vẫn là đội bóng “hạng nặng” và đôi khi tất cả những gì bạn có thể làm là cầu nguyện, nhưng chúng tôi giới hạn họ chỉ có hai cơ hội. Chúng tôi có 8 hoặc 9 cơ hội nhưng bóng đá là vậy. Thống kê ai xứng đáng ghi nhiều bàn hơn không được tính”.

liverpool-man-city-arnold.png
Klopp tin rằng Liverpool sẽ ghi bàn trong hiệp 2 và thật sự Trent Alexander-Arnold đã làm được điều đó. ẢNH: ALAMY

HLV Jurgen Klopp của Liverpool dường như hài lòng về 1 điểm trên sân khách trước đội mạnh nhất bóng đá Anh và cả châu Âu. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Chúng tôi đã vượt qua một bài kiểm tra. Tôi không chắc đó là bài kiểm tra, nhưng đến đây để đối mặt với đội này là trận đấu khó khăn nhất trên thế giới.

Chúng tôi đến đây với một đội đã gắn bó với nhau lâu hơn đội của chúng tôi rất nhiều và chúng tôi đã phải chịu đựng. Man City là đội có nhiều khả năng giành chiến thắng nhất nhưng chúng tôi đã có cơ hội phản công.

Liverpool đã từng đánh bại Man City trước đó với ít cơ hội hơn. Tôi không thích những gì chúng tôi làm trong hiệp một và tôi đã nói với các cầu thủ rằng Liverpool sẽ có bàn thắng trong hiệp hai”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm