Trở lại với nghề - Bài 3: Việt Trinh: Đạo diễn không son phấn

Ngôi sao điện ảnh nhan sắc một thời vang bóng, một thời ngự trị trên các trang bìa tạp chí, lịch tết đã trở lại nghề với vai trò mới.

Đạo diễn phim, không phải là phim giải trí mà phim tải đạo, lý giải luật nhân quả ở đời.

Vào thập niên 1990, Việt Trinh là ngôi sao sáng trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình: Ngọc trong đá, Xương rồng đen, Cô nữ sinh bướng bỉnh, Sao em vội lấy chồng, Người đẹp Tây Đô... Thế nhưng sau gương mặt đó là cả một số phận long đong…

Định tự vẫn lại gặp duyên may

Việt Trinh đẹp, được trả thù lao diễn cao, nhiều khán giả yêu quý đó là điều mà diễn viên nào cũng mơ. “Năm 1992, tôi đóng phim Cô nữ sinh bướng bỉnh với tiền cát sê được 15 triệu đồng/tập, đó là số tiền mua được mấy chục lượng vàng” - Việt Trinh kể.

Thế nhưng sau đó, qua các vụ án hình sự của các đại gia về đất đai, địa ốc, dư luận đồn đạ̉i nhiều câu chuyện về đời tư của Việt Trinh. Luồng dư luận đã tạo cú sốc lớn. Chị đã từng có bốn tháng không dám ra đường vì dư luận, báo chí. Ngay cả đến bây giờ, chị không bao giờ chịu tiếp phóng viên lạ qua điện thoại hay thư điện tử mà đều phải gặp trực tiếp. “Ngày xưa mỗi lần có bài viết khai thác quá nhiều về đời sống riêng tư tôi phải giấu má để má không xem mà buồn. Bởi má là người quan trọng nhất của tôi” - Việt Trinh tâm sự. Cũng có lúc chị đã từng nghĩ đến việc tự vẫn. Trong lúc̃ tuyệt vọng đó, chị quyết định đến chùa để lòng thanh thản trước khi ra đi. May sao, nhờ gặp một sư cô gieo trong lòng chị ánh sáng từ bi hỉ xả, dạy chị cách giữ cái tâm an lạc thoát ra vòng tứ khổ, từ đó chị dần dần bình tâm chấp nhận cuộc sống.

Việt Trinh trong vai trò đạo diễn chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên ở phần 2 phim Trở về được quay tại Pakse, Lào. Ảnh: CTV

Bình tâm trở lại với nghề

Năm 2004, người quan trọng nhất trong đời chị lại lâm bệnh và đi xa. “Khi má vào bệnh viện tôi đau khổ lắm, má sống đi chết lại trên tay tôi nhiều lần…” - chị xúc động kể. Cho đến giờ chị vẫn ước mơ được thực hiện mong mỏi của má là mở một nơi như ngân hàng cho người nghèo mượn mà không phải trả lãi.

Vượt qua nỗi đau và cái nhân duyên mà vị ni sư gieo vào lòng chị cứ lớn dần lên. Chị trở lại nghề với phim Duyên trần thoát tục. Một bộ phim về đề tài Phật giáo được dàn dựng rất công phu, mức đầu tư khá cao so với thời điểm ấy, có những cảnh quay được thực hiện ở Ấn Độ. Phim được làm với mục đích từ thiện nhưng doanh thu không đạt mục tiêu mong muốn. Ngay cả chuyện phát hành VCD phim cũng là câu chuyện buồn mà Việt Trinh phải vất vả tự mình phát hành.

Sau đó Việt Trinh vắng bóng. Nhiều người bảo chị rút khỏi thế giới hào nhoáng của nghề để dành cho cuộc sống riêng của mình. Nhớ về những năm ở ẩn, chị kể: “Ba năm, tôi không biết TP người ta mặc quần áo gì mới. Tôi chỉ tập trung vào gia đình và con cái. Khi trở lại TP thấy mình ngố đủ thứ. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó chứ không phải khổ sở”.

Hành trình Trở về

Việt Trinh không khổ bởi đó cũng là thời gian chị chuẩn bị cho vai trò, dự án mới. Chị trở lại nghề cùng lúc vào hai vai trò, là diễn viên trong phim Câu chuyện cuối mùa thu và là đạo diễn cho phim truyền hình Trở về.

Kịch bản phim Trở về dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời một kẻ giang hồ từng chọc trời khuấy nước, khi biết được lẽ đúng sai đã quy y. Câu chuyện phim mang ý nghĩa giáo dục và triết lý nhân quả, tính nhân văn sâu sắc. Từ ấn tượng của bộ phim, nhiều người trong giới cho rằng Việt Trinh đã đánh dấu cho sự trở lại của chị bằng những giá trị thật. Chị đã mang tất cả kinh nghiệm, kỹ thuật diễn xuất trong suốt mấy mươi năm làm diễn viên để truyền đạt diễn xuất cho các gương mặt trong phim.

Việt Trinh từng chia sẻ trên một tờ báo: “Tôi cho định trang từng nhân vật kỹ lưỡng, trang phục đều phải may mới và phù hợp với từng giai đoạn, từng hoàn cảnh. Thậm chí ánh sáng cũng phải xử lý cho phù hợp với tâm trạng nhân vật. Tôi yêu cầu các diễn viên phải cố hết sức biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt và cho lấy cận cảnh rất chặt vào khuôn mặt, điều đó mới thật sự để các diễn viên phát huy hết khả năng diễn xuất. Nếu chỉ khoa chân múa tay, thoại nhiều thì chỉ có thể là cảm xúc phô trương, minh họa”. Nhưng ở một góc độ nào đó, sự Trở về của Việt Trinh lại còn mang ý nghĩa lớn lao hơn với chính chị về triết lý, ý nghĩa sống. Đó là sự hướng đến thiện căn, đến chân lý vĩnh hằng xóa đi cái trầm luân nhân quả.

Hiện Việt Trinh đang thực hiện bộ phim Trở về 2 cũng tiếp tục là những câu chuyện giáo dục về nhân quả. Việc thế hệ sau phải trả giá bởi những lựa chọn sai lầm, những duyên nghiệp của thế hệ trước gây ra. Kịch bản vẫn là cây bút dày dặn Châu Thổ, Việt Trinh đạo diễn với bối cảnh chính ở Lào.

Muốn làm Việt Trinh không son phấn

Hỏi chị giờ chị muốn là diễn viên Việt Trinh hay đạo diễn Việt Trinh, chị chia sẻ rằng bây giờ chị cảm thấy mệt với chuyện phải ăn mặc đẹp, trang điểm cầu kỳ, mang giày cao gót và xuất hiện trước công chúng bằng sự trau chuốt bên ngoài. Và trong vai trò đạo diễn chị trút bỏ được những lớp vỏ ấy mà chỉ là Việt Trinh không son phấn, đi dép lê lăn lộn trên phim trường. Với vai trò này chị thấy mình được thử thách nhiều hơn, không chỉ là thử thách khả năng của mình mà còn thử thách để phim mình đến với công chúng.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới