Trốn trong WC siêu thị, nửa đêm trộm đồ

Khoảng 23h, siêu thị điện máy tắt đèn, các nhân viên quản lý và bán hàng đều đã ra về, Dương bò ra từ... nhà vệ sinh, cậy tủ kính lấy laptop, ĐTDĐ rồi cho hết vào balô.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) với sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Siêu thị điện máy HC, địa chỉ tại số 36, phố Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm (Hà Nội).

Tại hiện trường, đối tượng Trần Văn Dương (23 tuổi, HKTT tại xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã thực nghiệm lại toàn bộ quá trình đột nhập cũng như tẩu thoát khỏi hiện trường, sau khi gây án.

Vụ trộm được phát hiện vào sáng 7/10. Nhận tin báo của chị Bùi Thị Hạnh Hiền, Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Hà Nội, Chợ Lớn về việc Siêu thị điện máy HC bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản trị giá 330 triệu đồng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm đã vào cuộc. Siêu thị điện máy HC thường ngày có lực lượng bảo vệ 24/24 giờ. Trước và sau giờ đóng cửa, theo quy định các nhân viên bán hàng đều phải đóng tủ bán hàng, kiểm kê lại hàng hóa và có sự bàn giao…

Các nhân viên bảo vệ được triệu tập sau đó đều khai rằng, họ không phát hiện được sự bất thường trong suốt đêm 6/10, các cửa ra vào cũng không có dấu hiệu của việc cậy phá. Với các thông tin trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm nhận định, đối tượng gây án đã nằm trong siêu thị, chờ đêm tối mới ra tay. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Trần Văn Dương (23 tuổi). Ngày 6/11, khi Dương đang giao bán hàng (điện thoại) là tang vật của vụ án đã bị bắt giữ.

Quê gốc tại huyện Trực Ninh (Nam Định) nhưng Dương ra Hà Nội thuê nhà tại thôn Phú Minh, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội), kiếm sống từ nhiều tháng nay. Cách đây một thời gian, Dương lấy vợ nhưng do không có việc làm ổn định, Dương lại mê game online nên kinh tế gia đình rất khó khăn.

Trước thời điểm xảy ra vụ án một thời gian, Dương được một người quen giới thiệu cho làm lái xe ở một công ty. Vì cần tiền để cảm ơn, Dương đã cầm cố 2 chiếc xe máy của gia đình vào một hiệu cầm đồ nhưng sau đó, đối tượng này đã sử dụng để chi tiêu cá nhân, không có tiền chuộc lại. Trong một vài lần đến siêu thị này tham quan và mua sắm, Dương phát hiện một số sơ hở trong công tác đảm bảo ANTT ở khu vực này…

Nghĩ là làm, sáng 6/10, Dương chuẩn bị một đôi găng tay bằng len, một dao dọc giấy làm phương tiện gây án. Khoảng 19h cùng ngày, Dương nhờ bạn là Mai Văn Thuận chở ra khu vực ngã tư Cổ Nhuế, Từ Liêm (Hà Nội). Trong vai một khách hàng, Dương đi vào siêu thị. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, anh ta đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ và trốn ở đó không ra…

Khoảng 23h, siêu thị tắt đèn, các nhân viên quản lý và bán hàng đều đã ra về, Dương bò ra. Ban đầu, là quầy bán hàng máy tính, Dương dùng tuốc nơ vít cậy tủ kính lấy laptop cho vào một balo màu đen. Tiếp đó, đối tượng sang quầy điện thoại di động, cậy tủ kính lấy 31 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung cùng 5 vỏ hộp rồi cho vào balô. Sau khi lấy được tài sản, Dương trèo lên tầng 2, cậy vách tường rồi dùng thang trèo lên rồi thoát ra ngoài theo lối cửa sổ.

Tang vật của vụ án, Dương mang bán cho một số cửa hàng điện thoại di động ở Cầu Giấy, Long Biên (Hà Nội) và mang về tỉnh Nam Định được 75 triệu đồng và đã chi tiêu hết số tiền trên. Số tang vật còn lại, đối tượng cất giấu ở phòng trọ gồm 18 điện thoại di động, 3 chiếc laptop, trong quá trình khám xét cơ quan Công an đã thu giữ. Hiện Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Từ vụ án trên cũng rút ra những bài học về công tác đảm bảo an ninh tại các siêu thị hiện nay.

 
Theo X.M. (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới