Vòng chung kết U-20 châu Á:

Trung Quốc bất ngờ hạ ĐKVĐ Saudi Arabia thắp sáng hy vọng vào tứ kết

(PLO)- Đương kim vô địch U-20 Saudi Arabia đã bị U-20 Trung Quốc đánh bại ở vòng bảng giải U-20 châu Á. Trung Quốc sáng cửa vào tứ kết...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu giữa Saudi Arabia và Trung Quốc ở bảng D VCK U-23 châu Á đã có bất ngờ Nhà đương kim vô địch Saudi Arabia ngã ngựa trước Trung Quốc. Phút 65, Trung Quốc gây sốc khi vượt lên dẫn 1-0. Xuất phát từ pha đi bóng dọc mạn sườn trái của đội trưởng Aisikaer, cầu thủ này chuyền bóng sát mặt cầu môn của Saudi Arabia và Iminqari lao vào dùng chân vẩy bóng ở cự ly chừng hơn một mét ghi “bàn thắng vàng” vào lưới Saudi Arabia, mở ra sự tự tin cực lớn cho Trung Quốc

Và phút 71 thì Xu Bin lại gia tăng cách biệt lên 2-0 với cú ra chân cận thành từ đường chuyền của Iminqari.

Trung Quốc (đỏ) bất ngờ hạ nhà đương kim vô địch Saudi Arabia 2-0. Ảnh: AFC

Trung Quốc (đỏ) bất ngờ hạ nhà đương kim vô địch Saudi Arabia 2-0. Ảnh: AFC

U-20 Saudi Arabia là đội đương kim vô địch, tuy nhiên, đó thế hệ vô địch bốn năm trước, và cũng chính dàn cầu thủ này vừa qua đã lên ngôi vô địch U-23 châu Á 2022 tại Uzbekistan. Còn thế hệ U-20 Saudi Arabia hiện tại thi đấu thực sự không sắc nét, không thấy nhân tố nào nổi trội. Các giải trẻ châu Á ba năm qua bị hủy vì dịch bệnh.

Bất ngờ đánh bại Saudi Arabia 2-0, Trung Quốc nuôi hy vọng cực lớn trong việc giành vé vào tứ kết. Bởi lượt trận cuối Nhật Bản (6 điểm) gặp Saudi Arabia (3 điểm, hiệu số 1/2), còn Trung Quốc (3 điểm, 3/2) gặp đội thua hai trận là Kyrgyzstan.

Trận đấu trước đó giữa Nhật Bản và Kyrgyzstan, đội bóng Trung Á chống cự hoàn hảo suốt hiệp 1, khiến Nhật Bản không thể ghi bàn, nhưng sau đó tình hình lại khác.

Nhật Bản đánh bại Kyrgyzstan 3-0 và duy trì ngôi đầu bảng D. Ảnh: AFC

Nhật Bản đánh bại Kyrgyzstan 3-0 và duy trì ngôi đầu bảng D. Ảnh: AFC

Trước đó, Kyrgyzstan cũng có một trận đấu đầy dũng cảm khi nhà đương kim vô địch Saudi Arabia khó khăn lắm mới thắng được 1-0.

Hôm nay đối đầu với đội bóng Trung Á, Nhật tiếp tục gặp khó ở hiệp 1 khi đội này phòng thủ rất chặt chẽ. Suốt hiệp 1 nhiều lúc Nhật liên tục vây ép khung thành nhưng không thể xuyên thủ được mành lưới thủ môn Chomoev. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, Sano mới phá được thế bế tắc khi xuyên thủng được mành lưới của Chomoev. Từ đây Nhật Bản chơi thoáng hơn, cùng với việc thua bàn Kyrgyzstan phải tràn lên tìm bàn gỡ hòa. Vì thế, đội lại hở sườn tạo điều kiện thuận lợi cho Kumata gia tăng cách biệt lên 2-0.

Đến phút 79, Sakamoto “chốt” trận đấu bằng chiến thắng 3-0 để đưa Nhật qua hai trận toàn thắng đứng đầu bảng D.

Dù trắng tay sau hai trận nhưng Kyrgyzstan là tập thể có lối chơi tươi sáng, nhiều cầu thủ thể hiện rất trưởng thành, nhưng rất tiếc gặp hai đối thủ Saudi Arabia và Nhật Bản lại quá mạnh khiến đội bóng Trung Á chưa đủ làm điều gì đó tốt hơn trước họ.

Toàn thua sau hai trận, để thủng lưới bốn lần, không ghi được bàn thắng nào, Kyrgyzstan đã phải nói lời tạm biệt VCK U-20 châu Á sớm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm