Sau đòn tấn công và đáp trả giữa hai HLV Ferguson và Grant chung quanh việc ông Grant tố cáo trọng tài thiên vị giúp MU lên ngôi Premiership, cuộc chiến cân não tiếp tục giữa MU và Chelsea. Có điều là lần này xuất phát từ cầu thủ, bắt đầu là Vidic và Rooney của MU, nhắm “bắn” vào chân sút người Bờ Biển Ngà của Chelsea - Drogba.
Trung vệ Vidic khai pháo bằng việc lên tiếng cáo buộc Drogba chuyên chơi trò tiểu xảo hay đóng kịch để kiếm phạt đền: “Nhiều khi anh ta chơi rất mạnh mẽ nhưng thỉnh thoảng lại tỏ ra mình giống như một cầu thủ yếu ớt mà hễ đụng nhẹ vào là té để kiếm chác phạt đền. Anh ta cố tình làm cho hậu vệ đối phương điên đầu và dụ cho họ phạm lỗi. Nếu không thì chính anh ta sẽ tạo ra tình huống rồi đánh lừa trọng tài”. Vidic sau đó khẳng định rằng trọng tài bắt trận chung kết rạng sáng mai phải biết những tiểu xảo của Drogba, đồng thời giải thích thêm: “Ngón nghề chơi xấu đó của Drogba còn đem lại một hiệu quả nữa là làm các hậu vệ đối phương e ngại truy cản áp sát trong vùng 16,50 mét rồi anh này tận dụng khoảng trống để dứt điểm...”.
Hẳn là Vidic vẫn còn “ghim” vụ bị Drogba làm chấn thương trong trận lượt về Premiership giữa Chelsea và MU nên khoét sâu rằng Drogba sẵn sàng gây chấn thương cho đối phương rồi... bỏ đi tỉnh bơ mà điển hình là vụ lên gối vào mặt Vidic trong trận đối đầu ấy. Vidic hậm hực: “Đến giờ tôi chẳng thấy anh ta mở miệng xin lỗi gì cả. Anh ta làm tôi phải đi bệnh viện vậy mà chẳng nói một lời xin lỗi!”.
Tiếp lời Vidic, tiền đạo Rooney nã pháo vào Drogba khi nói rằng: “Drogba nhiều khi có tính khí như một... thằng khùng. Khi anh ta chơi hay, anh ta là một cầu thủ không thể tin được. To lớn, mạnh mẽ, ghi bàn đủ kiểu từ sút chân phải, sút chân trái đến đánh đầu... Nhưng đôi khi đầu óc anh ta cứ như ở đâu đâu ấy!”.
Cũng cần nhớ rằng đây không phải là lần đầu Drogba bị vạch mặt. Còn nhớ trước trận bán kết lượt về, HLV Benitez của Liverpool cũng đã cảnh báo tiểu xảo của tiền đạo này rồi.
Không biết đòn tâm lý chiến này của MU có thành công hay không nhưng HLV Benitez của Liverpool thì từng bị “trả thù” bởi hai bàn thắng trong trận bán kết của Drogba mà không cần trò tiểu xảo nào. Chưa hết, Drogba còn có kiểu ăn mừng chọc tức cả ban huấn luyện khi phơi mình trước mắt những người công kích mình với nét mặt rất ngầu.
| HLV Grant của Chelsea hôm qua cho biết: “Mục tiêu là phải thắng trận này rồi tôi sẽ nói chuyện tương lai sau... Tôi và ông Abramovich không đưa chuyện tình bạn vào trong công việc”. Trước đó, tin hành lang cho biết đôi bên đã gặp nhau và ông chủ Nga Abramovich chưa đưa ra lời bảo đảm nào về việc ông Grant sẽ tiếp tục nhiệm vụ mùa tới. SBV |
HUY KHANH