Mai Văn Tuấn
Là một tài xế đường dài lâu năm, biết dọc đường Bắc - Nam, các tuyến quốc lộ chính như QL1A, QL14, QL19, QL10 có rất nhiều hàng hóa mà khách hàng cần vận chuyển bằng ôtô khách đường dài. Sở dĩ các chủ hàng này thường gửi xe khách vì lượng hàng không nhiều, giá cả không quá đắt, lại nhanh chóng và hàng thường giao đúng địa chỉ, Tuấn lên kế hoạch “làm ăn”.
Khoảng tháng 4-2009, Tuấn lên tỉnh Đắc Lắc thuê xe chở khách loại 46 chỗ ngồi, BS: 47V-2049, của một người quen rồi chạy dọc các tuyến quốc lộ chính “săn hàng”. Sau bao chuyến hàng thành công, ngày 15-4-2010, khi đến thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam), phát hiện bên đường tấm bảng “hàng đi Hà Nội”, Tuấn không bỏ qua cơ hội. Để tạo được niềm tin, trước khi quay xe lại, Tuấn lột biển số thật và gắn biển số giả 53S-3979 vào. Vì trên xe không có khách nên việc làm của Tuấn chỉ mình y biết mà thôi. Tuấn ghé xe vào hỏi “có gửi hàng ra Bắc không?”. Chủ hàng sau một thời gian đón xe để gửi hàng chưa được, lại gặp chủ xe vào tận nhà để hỏi chuyển hàng thì quá vui mừng.
Sau khi thỏa thuận giá cả, Tuấn nhận chở 31 bao đậu phộng giống của bà Nguyễn Thị Đạt (trú khối 2, thị trấn Núi Thành) ra huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An với giá 3,5 triệu đồng. Bốc hàng lên xe xong, Tuấn viết giấy biên nhận để làm tin cho bà Đạt và ký một cái tên giả mà y chủ ý in trên card: chủ xe Nguyễn Văn Nam, BS: 53S-3979, nhận chở khách, hàng Bắc - Nam... Cầm tấm card trên tay, bà Đạt hy vọng số hàng vừa gửi sẽ ra tới người nhận ngay ngày mai.
Hôm sau điện ra Diễn Châu bà mới biết hàng chưa đến. Gọi điện thoại cho chủ xe thì nghe máy di động “ò í e”. Nghĩ chắc xe hư dọc đường, chủ xe bận bịu, hết pin máy ĐTDĐ không kịp sạc, nên bà Đạt ráng chờ. Đến hôm sau nữa, nơi cần nhận hàng vẫn chưa đến, điện thoại chủ xe vẫn không được thì bà Đạt mới sinh nghi. Nghĩ lại một số điều khác thường, bà cấp báo cho Công an huyện Núi Thành.
Sau vài ngày tích cực điều tra, sáng 20-5 Công an huyện Núi Thành đã bắt khẩn cấp Mai Văn Tuấn tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) khi y vừa xuất hiện tại đây.
Nhiều dấu hiệu cho thấy Tuấn đã lừa rất nhiều người. Công an huyện Núi Thành thông báo, ai là nạn nhân của Tuấn hãy gửi đơn về Công an huyện Núi Thành, khối 2, thị trấn Núi Thành, Quảng Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có tình tiết mới về chiêu lừa đảo mới này. Đây cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người dân, khi gửi hàng hóa cho xe khách phải biết “chọn mặt gửi vàng”!
Theo H.HÀ - M.DUNG (CATP)