Năm 1997, Lance Armstrong thành lập quỹ mang tên mình (Lance Armstrong Foundation - LAF) để ủng hộ những bệnh nhân ung thư. Ấn tượng nhất và thành công nhất của quỹ do anh làm chủ tịch là những chiếc vòng tay bằng nhựa dẻo in dòng chữ Live Strong đã ra đời từ ngày 17-5-2004 để kêu gọi mọi người ủng hộ cho quỹ trên. Giá bán của mỗi chiếc vòng là 1 USD và toàn bộ lợi tức từ những chiếc vòng này được sung vào quỹ LAF. Gần như cả thế giới ủng hộ chiếc vòng đấy. Nó lập tức trở thành món trang sức “hot” nhất thế giới khi những chính khách hoặc những người nổi tiếng như George Bush, John Kerry, Bruce Willis, David Beckham, Matt Damon… và rất nhiều VĐV cùng giới trẻ trên toàn thế giới mua và mang nó một cách tự hào.
Trong cơn “săn” vòng Live Strong này có cả hiệu ứng ở Việt Nam và đã có thời khi Việt Nam chưa bán nó thì các VĐV Việt Nam đi thi đấu ở Thái Lan, Singapore… được người thân, bạn bè gửi mua rất nhiều.

Chiếc vòng Live Strong không có tội nhưng vì giận sự dối trá của người khai sinh ra nó mà mọi người gỡ bỏ và tẩy chay. Ảnh: GETTY IMAGES
Bản thân tôi cũng từng săn lùng mua được chiếc vòng đó và gửi tặng anh ruột tôi để anh chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo mà anh mang trong người. Khi gửi anh chiếc vòng đấy tôi say sưa kể về huyền thoại Lance Armstrong đã vượt qua nó như thế nào và đã sống mạnh mẽ ra sao với bảy lần giành chiến thắng ở vòng đua danh giá Tour de France…
Và anh tôi cũng như rất nhiều bệnh nhân ung thư đã mạnh mẽ hơn với chiếc vòng đấy cùng niềm tin sống khỏe, sống mạnh mẽ như con số 2,5 triệu bệnh nhân ung thư đã từng vượt qua căn bệnh đấy như thế nào.
Thế mà…
Hôm qua, Lance Armstrong đã thú nhận mọi tội lỗi và gian xảo của mình qua việc làm tất cả điều xấu xa nhất để đạt thành tích, để đăng quang và kèm theo là tiền tài, danh vọng… Anh thú nhận suốt 13 năm qua anh đã lừa dối mọi người bằng cả một hệ thống có tổ chức quy mô với công nghệ doping cao.
Chiếc mặt nạ đã rớt ra và lập tức rất nhiều người lâu nay tự hào với chiếc vòng Live Strong đã giận dữ cắt ra hoặc vất vào sọt rác không tiếc nuối. Phần anh tôi thì anh không kịp giận và cũng không kịp cắt chiếc vòng Live Strong đấy ra khi anh ra đi đúng hai tháng trước khi nghe lời thú tội của chủ nhân cái quỹ đấy.
Có người đã châm biếm thay cho chữ Live Strong ý nghĩa thành chữ Live Wrong sau khi một huyền thoại đã sụp đổ cùng sự dối trá kéo dài suốt 13 năm.
Tiếc cho một cái quỹ rất ý nghĩa và được hưởng ứng mạnh trên toàn cầu với một ý tưởng hay lại bị hủy hoại bởi chính người khai sinh ra nó. Lance Armstrong đã thắng được căn bệnh ung thư nhưng không thắng nổi sự ích kỷ và dối trá trong con người mình để chạy theo thành tích…
NGUYỄN NGUYÊN