King’s Cup 2023:

Tuyển Thái Lan lại mang “vàng ta đãi tây”

(PLO)- Mano Polking lại lỗi hẹn cúp vàng vốn nhiều năm qua người Thái Lan mang "vàng ta đãi tây".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận chung kết King’s Cup diễn ra trên sân “Kỷ niệm 700 năm” ở Chiang Mai, chủ nhà Thái Lan lại một lần nữa mang “vàng ta đãi tây”.

Với quyết tâm cao, thầy trò HLV Mano Polking quyết lần này lấy cúp trên sân nhà Thái Lan gặp một Iraq có thứ hạng FIFA vượt trội, 77 so với 113.

Phala Bodin và Thitiphan có những lần ăn mừng bàn thắng. Ảnh: CTP

Phala Bodin và Thitiphan có những lần ăn mừng bàn thắng. Ảnh: CTP

Tuyển Iraq ở đẳng cấp cao hơn tuyển Thái Lan nhưng phải chờ đến loạt luân lưu mới thắng được Thái Lan.

Sòng phẳng mà nói, chủ nhà Thái Lan có một trận đấu rất tốt nên có được một trận hòa 2-2 sau 90 phút. Bước vào loạt luân lưu thì Thái Lan có một cầu thủ sút hỏng ở loạt sút thứ ba, trong khi đó Iraq sút thắng thủ môn Chatchai cả năm quả nên nhận cúp vàng. Iraq đã nhiều lần tham dự King’s Cup, song đây là lần đầu họ vô địch giải.

Dangda (10) tội đồ sút hỏng quả phạt đền phút 77. Ảnh: CTP

Dangda (10) tội đồ sút hỏng quả phạt đền phút 77. Ảnh: CTP

Tay săn bàn tuổi 36, Dangda có thể gọi là “tội đồ” của Thái Lan. Phút 77, một cầu thủ Iraq để bóng chạm tay tại khu vực nhạy cảm trên không, sát vạch 16m50, khi đó Iraq đang dẫn Thái Lan 2-1.

Sau một hồi rất lâu trọng tài chính, các trợ lý và trọng tài thứ tư trao đổi qua vô tuyến nhiều lần mới đưa ra quyết định. Cùng thời điểm này, đội trưởng tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan rất quái khi ôm quả bóng trong người đi quanh chấm 11m nhằm gây áp lực lên trọng tài. Cuối cùng sau một hồi lâu trao đổi, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Suốt 90 phút trận chung kết, hàng chục nhân viên vào sân....tát nước vì mưa lớn liên tục ập xuống. Ảnh: CTP

Suốt 90 phút trận chung kết, hàng chục nhân viên vào sân....tát nước vì mưa lớn liên tục ập xuống. Ảnh: CTP

Tuy nhiên khi Thái Lan được hưởng phạt đền từ tình huống này thì Dangda lại là người được đội trưởng Theerathon trao quả bóng. Trên chấm 11m, Dangda đã không thể thắng được thủ môn Al Adsad của Iraq, bỏ qua cơ hội gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan. Tuy nhiên chỉ ít phút sau thì đồng đội Bodin Phala “chuộc tội” cho Dangda bằng pha đánh đầu cận thành san bằng tỉ số 2-2 cho Thái Lan. Đó cũng là tỉ số 90 phút.

Sòng phẳng mà nói thì Thái Lan có một trận chắc chắn buộc Iraq phải vào luân lưu mới có chiến thắng. Ảnh: CTP

Sòng phẳng mà nói thì Thái Lan có một trận chắc chắn buộc Iraq phải vào luân lưu mới có chiến thắng. Ảnh: CTP

Hai đội bước vào loạt luân lưu thì một tuyển thủ Thái Lan đá phạt đền bị thủ môn của Iraq cản phá thành công, trong khi Iraq sút tốt năm quả để thắng Thái Lan 5-4.

Trận chung kết King’s Cup này bị gián đoạn rất nhiều lần vì những cơn mưa như trút nước bất chợt ập xuống, khiến nước trên mặt sân không thoát kịp, hàng chục nhân viên mặc áo mưa phải vào sân xử lý.

Như vậy kể từ năm 2017 đến nay, chủ giải King’s Cup Thái Lan chưa một lần lên ngôi cao nhất. Trong trận tranh hạng ba, Lebanon đã đánh bại Ấn Độ 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm