Giải giao hữu LPBank Cup, Việt Nam-Thái Lan 1-2

Tuyển Việt Nam thua Thái Lan ngay sân nhà

(PLO)-Tuyển Việt Nam thua tuyển Thái Lan ngay tại Mỹ Đình thời HLV Kim Sang-sik.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy đội tuyển Thái Lan vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn thắng tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình, nhưng rõ ràng cách dùng người của HLV Masatada Ishii là rất đáng suy ngẫm.

Thực ra thời điểm này, tay săn bàn trẻ Suphanat Muenta mới là một “Dangda tương lai” của tuyển Thái Lan.

Tác giả bàn thắng san bằng 1-1 cho tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong trận đấu cuối giải giao hữu LPBank Cup là Suphanat Muenta, em ruột của tiền vệ tấn công đang khoác áo Colsadole Sapporo Supachok. Suphanat hiện đang chơi cho CLB OH Leuven ở Bỉ. Suphanat cũng là tác giả bàn san bằng 1-1 cho đội tuyển Thái Lan ở trận Hàn Quốc tiếp Thái Lan ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2026 trên sân Seoul World Cup 2002.

Tuyen-Viet-Nam-Tien-Linh-Suphanat.jpg
Suphanat, tác giả bàn san bằng 1-1 vào lưới Nguyễn Filip cũng từng ghi bàn vào lưới tuyển Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Suphanat từng khoác áo U-23 Thái Lan tham dự SEA Games 2019. Tiền đạo này đang rất lên chân và được kỳ vọng là một “Dangda tương lai” của bóng đá Thái Lan.

Trên lý thuyết tuyển Thái Lan vắng đến 6 trụ cột gồm Dangda, Chanathip, Yooyen, Theerathon cùng với hai cầu thủ chấn thương vào giờ chót là tiền đạo Supachai và tiền vệ Supachok. Tuy nhiên như cách HLV Masatada Ishii đã nói là ông mang “dòng máu trẻ” sang Việt Nam dự LPBank Cup. Một sự trẻ hóa đội tuyển mà ngôi sao nhạc trưởng Chanathip thú vị với điều này.

Tuyen-Viet-Nam-Tien-Linh-1.jpg
Tiến Linh có pha tì đè trung vệ Elias Doloh và ăn bàn ở phút 21. Ảnh: ANH HỮU

Tuyển Việt Nam có bàn thắng trước ở phút 21 do công của Tiến Linh khi tiền đạo B. Bình Dương thoát xuống trong hai gọng kìm của hậu vệ Thái Lan. Trung vệ Elias Doloh dùng tay tác động mạnh lên lưng của Tiến Linh nhưng không ngăn được Linh vẫn đi bóng đối mặt thủ môn Khamai Pitawat để mở điểm.

Tuy nhiên tuyển Thái Lan đã ngược dòng thành công với hai pha ăn bàn của Suphanat và Patrik Gustafsson vào các phút 26 và 40.

Tỉ số 2-1 nghiêng về Thái Lan cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Đây là giải giao hữu nhưng qua đó cũng thấy được rằng, một AFF Cup 2024 cuối năm nay đang rất khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam.

Tuyển Thái Lan các ngôi sao cựu trào đang dần rời đội nhưng thế hệ nối gót lấp khoảng trống rất ổn. Những Suphanat, Gustafsson, Supachok, Supachai, Worachit đang trưởng thành và trở thành trụ cột của tuyển Thái Lan cho những giải đấu tới.

Với AFF Cup 2024 vào cuối năm nay, không biết lực lượng của tuyển Indonesia ra sao, các ngôi sao nhập tịch có về khoác áo tuyển để đổi “phận bạc” ở AFF Cup hay không. Nhưng tuyển Thái Lan vẫn hàng đầu khu vực.

Còn Malaysia đã cho thấy dấu hiệu phục hồi qua sự dẫn dắt của HLV Pau Marti Vicente, người Tây Ban Nha với ngôi vô địch Merdeka Cup 2024.

HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ phải mệt mỏi thời đội tuyển Việt Nam hậu Park Hang-seo, trước mắt là AFF Cup cuối năm nay, sau đó là tấm vé đi Asian Cup 2027.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm