Trên tờ “Bưu điện Niu Yoóc”, ông tiết lộ mình không có điện thoại di động và ít khi dùng máy vi tính. Ông cho biết những sở thích có vẻ không “thức thời” đó là thích đọc báo in và viết thư tay thay vì gửi thư điện tử. Còn trên kênh “60 minutes” của Đài Truyền hình Mỹ CBS, tỷ phú đặc biệt này nói: “Tôi không dùng máy tính. Trên internet bây giờ có quá nhiều thông tin và việc tiếp nhận tất cả chúng là điều không thể".
Tỷ phú Mikhail Prokhorov thích đọc báo giấy. Ảnh:www.mouthpiecesports.com
Hiện tỷ phú Mikhail Prokhorov đang là chủ nhân chiếc du thuyền trị giá 45 triệu USD nhưng hiếm khi dùng đến vì bị say sóng. Khác với những “nhà giàu” khác thường kiểm soát chặt chẽ tài sản của mình, tỷ phú này lại chẳng biết mình có cụ thể bao nhiêu tiền, chỉ biết mình đủ giàu để cảm thấy an toàn, đủ giàu để có nhiều cơ hội hơn những người khác, theo chia sẻ của ông với Đài CBS. Mikhail Prokhorov chỉ giành khoảng 5 đến 6 tiếng mỗi ngày để ngủ, còn dành tới 15 đến 16 tiếng trong văn phòng để làm việc. Tuy nhiên, ông cũng để ra 2 tiếng mỗi ngày để thỏa mãn thú chơi thể thao của mình. Điều đặc biệt nữa ở tỷ phú này là cho tới nay ông vẫn chưa tìm được một nửa của mình, dù tiêu chí chọn vợ của ông chỉ là nấu ăn ngon.
Mặc dù tỷ phú Mikhail Prokhorov ít dùng máy tính và lướt web nhưng ông lại thành lập một trang web riêng vào năm 2008. Trang web này nhằm tôn vinh giới nhà giàu ở Nga và chỉ những ai có giấy mời đặc biệt mới được truy cập.
Tỷ phú Mikhail Prokhorov trở thành mối quan tâm của báo chí Mỹ sau khi ông vừa mua lại câu lạc bộ bóng rổ Nets của bang New Jersey (Mỹ). Theo thỏa thuận mua bán trị giá 200 triệu USD, tỷ phú này có thể sở hữu 80% câu lạc bộ Nets và 45% dự án xây dựng sân vận động của câu lạc bộ này tại Brooklyn.
Theo Xuân Mai (QĐND)