Giải U-21 quốc tế - báo Thanh Niên:

U-19 Việt Nam quên mình cứu… 'chúa'

Nếu như U-21 tuyển chọn báo Thanh Niên (U-21 BTN) ra quân ở lượt trận khai mạc thua U-21 Thái Lan 0-1 thì chiều nay đàn em U-19 đã cầm hòa U-21 Thái Lan. Cầm hòa U-21 Thái Lan đồng thời U-19 đã giúp đàn anh U-21 BTN có một trận nhàn nhã trước U-21 Yokohama ngay sau đó. Hai đội giữ sức cho nhau để tái đấu ở trận chung kết. U-19 Việt Nam cầm hòa U-21 Thái Lan là thành công nhưng họ cũng có được một bài học quý giá.

U-19 Việt Nam đã chơi một trận rất hay.

Nếu như trận đấu lúc 16 giờ, U-19 Việt Nam mà thua U-21 Thái Lan thì đàn anh U-21 BTN sau đó sẽ… hồi hộp ra sân và phải chiến đấu cật lực với U-21 Yokohama để ít nhất có một trận hòa mới có mặt ở chung kết.

Mà hòa với U-21 Yokohama thì cũng cực kỳ thách thức nếu họ chơi hết mình… Nhưng các đàn em U-19 Việt Nam đã có một trận đấu cực hay để cầm hòa U-21 Thái Lan, khiến trận U-21 BTN - U-21 Yokohama sau đó chỉ còn là trận đấu thủ tục vì Thái Lan đã hết cửa vào trận chung kết.

Các học trò của HLV Trần Minh Chiến tiến bộ qua từng trận.

Ngay phút thứ 10, Panthong đã có bàn thắng cho U-21 Việt Nam sau kết quả của một thế trận hơn hẳn từ phía các đàn anh Thái Lan. Tuy nhiên, đội bóng Thái Lan năm nay đưa sang Việt Nam với lực lượng sứt mẻ nhiều do nhiều trụ cột tập trung U-23 Thái Lan.

Việt Cường hôm nay chơi xuất sắc.

Điều đáng nói là U-19 Việt Nam đã chơi một trận hay, gặp đàn anh lại đến từ Thái Lan nhưng các học trò HLV Trần Minh Chiến không… ngán ngại. Phút 25, Trương Tiến Anh có bàn san bằng 1-1 cho U-19 Việt Nam. Đây cũng là “phát pháo” để các bàn thắng diễn ra liên tục, trong vòng tám phút (từ phút 25 đến phút 32) có tổng cộng bốn bàn thắng được ghi.

Trong đó, ngoài Tiến Anh có bàn san bằng thì các phút 28 và 30 lần lượt Bảo Toàn và Việt Cường ghi thêm hai bàn nữa để vượt lên dẫn 3-1, trong đó Bảo Toàn ghi “siêu phẩm” từ phạt góc, bóng bay cuộn vào góc ê ke phía xa… Rồi hai phút sau thì Jitbanjong lại rút ngắn 2-3 cho U-21 Thái Lan…

Trận U-21 Yokohama - U-21 BTN cũng rất đáng xem.

Một trận đấu hay, đặc biệt là U-19 Việt Nam chơi rất nét. Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, các cầu thủ U-21 Thái Lan liên tục gây áp lực để ít nhất có bàn san bằng.

Khi trận đấu còn 50 giây nữa kết thúc thì U-19 Việt Nam vẫn chơi cao đội hình. Đó là sự non nớt của một tập thể trẻ. Với việc dâng cao để đáp trả thế trận trước U-21 Thái Lan gây áp lực mà lẽ ra họ nên chơi chặt chẽ để bảo vệ thành quả.

U-21 Yokohama chiều nay "cất" nhiều trụ cột.

… Thế rồi U-21 Thái Lan phản công và có bàn san bằng 3-3, đó cũng là kết quả cuối cùng.

Tiếc cho U-19 Việt Nam vì họ đã đánh mất chiến thắng vào những giây cuối, nếu họ thắng trận này thì thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã có mặt trong trận tranh hạng ba cùng U-21 Myanmar, còn U-21 Thái Lan phải ra về sớm. Tuy nhiên, họ đã để Thái Lan gỡ hòa và chính U-19 Việt Nam là đội chót bảng và mất cơ hội tranh hạng ba.

Trần Ngọc Sơn (9) bị thẻ đỏ (hai thẻ vàng), đành vắng mặt trận chung kết.

Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến không nuối tiếc điều đó vì qua bài học thực tế như thế họ mới trưởng thành. HLV Trần Minh Chiến nhìn ra một U-19 Việt Nam đang tiến bộ qua từng trận.

U-21 BTN đánh mất chiến thắng vào những phút bù giờ.

Ở trận đấu thủ tục sau đó giữa U-21 Yokohama và U-21 BTN có kết quả hòa 2-2.

+ Ngày 22-12: U-21 Thái Lan - U-21 Myanmar tranh hạng ba (16 giờ), U-21 BTN - U-21 Yokohama tranh ngôi vô địch (18 giờ 30).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm