BÁN KẾT U-21 QUỐC TẾ BÁO THANH NIÊN 2011

U-21 Việt Nam thắng 7-6

Một trận đấu nhiều cảm xúc trong một trận thủy chiến nghẹt thở đến loạt “đấu súng” thứ bảy.

Hà Minh Tuấn chiều qua đã trở thành người hùng trên sân Pleiku. Tuấn là tác giả bàn thắng ghi bàn mở tỉ số ở phút đầu tiên và cũng là người “đóng đinh” trận đấu bằng quả luân lưu thứ bảy buộc các cầu thủ trẻ Thái Lan ngậm ngùi và thất vọng khi mất cơ hội tranh chung kết.

Mưa lớn trước giờ bóng lăn làm mặt sân sũng nước nhưng hai đội vẫn nhập cuộc với tinh thần cao bất chấp những khó khăn về sân bãi và thời tiết. Bất ngờ sớm diễn ra từ đợt tấn công ở phút đầu tiên của chủ nhà. Nhật Nam thảy bóng vào trung lộ và một thoáng lơ là của hàng thủ Thái Lan đã giúp Hà Minh Tuấn có cơ hội chen vào giữa hàng thủ và sút bóng. Cú ra chân quá nhanh đưa bóng đi căng sát cột làm thủ môn Thái Lan ngỡ ngàng.

Có bàn thắng sớm và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài gần như đứng hết dậy hò hét, U-21 Việt Nam càng hưng phấn dâng cao đội hình chơi với thế trận lấn lướt. Bóng liên tục được chuyển ra hai biên nhằm tận dụng sở trường với miếng đánh biên tốc độ gây khó khăn cho đối phương.

Đáng khen cho bóng đá trẻ Thái Lan với nền tảng thể lực dồi dào và sự lì lợm khi bị dẫn bàn và phải đá trên sân khách. Họ bình tĩnh bọc lót để hóa giải lần bị bao vây và tổ chức phản công bằng các đường chuyền dài khiến cầu môn U-21 Việt Nam không ít lần đối mặt với sự nguy hiểm.

U-21 Việt Nam thắng 7-6 ảnh 1

Trận thủy chiến đầy kịch tính giữa hai kỳ phùng địch thủ. Ảnh: XUÂN HUY

U-21 Việt Nam thắng 7-6 ảnh 2

Hà Minh Tuấn (10) được đồng đội chung vui với quả luân lưu thứ bảy khiến cả sân Pleiku nổ tung sau khi bị dồn nén đến nghẹt thở. Ảnh: XUÂN HUY

Đầu hiệp 2, phút 50, Thế Hưng bỏ qua cơ hội nâng tỉ số khi đối mặt thủ môn Thái Lan ở khoảng cách chưa đến 10 m. Sau khi bỏ ăn tình huống rõ mười mươi, U-21 Việt Nam liền bị đối thủ đe dọa bằng pha dứt điểm cận thành của Adisak. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Thanh Diệp mới cứu được bàn thua cho chủ nhà.

Mất sức trên mặt sân lầy lội cùng sự hưng phấn dâng trào khiến U-21 Việt Nam bộc lộ nét mệt mỏi vào giữa hiệp 2. HLV U-21 Thái Lan phát hiện ra tử huyệt đấy đã thúc giục các học trò nỗ lực tấn công với bài tra tấn thể lực. Phút 69, Nurul đi bóng từ giữa sân chếch bên phải rồi tung ra một đường chuyền thật đẹp để đồng đội Pongputta thoát xuống loại hàng thủ U-21 Việt Nam đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1.

Không đội nào ghi bàn trong thời gian còn lại, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Cả hai đều rất chính xác trong sáu loạt sút đầu. Sang đến loạt thứ bảy, thủ môn của U-21 Việt Nam đã chiến thắng đối thủ ngay ở chấm 11 m và gánh nặng còn lại dồn lên vai Hà Minh Tuấn. Không một sai sót, Minh Tuấn bước đến và lạnh lùng thực hiện cú sút vào góc cao đưa U-21 Việt Nam vào chung kết.

Sân Pleiku chiều qua như muốn nổ tung với cờ phướn và banderole cùng sự cuồng nhiệt của khán giả phố núi luôn hò hét cổ vũ đội nhà.

Họ hạnh phúc với chiến thắng nghẹt thở nhưng vẫn không quên lên kế hoạch đi cổ vũ U-21 Việt Nam trong trận chung kết.

Trận bán kết thứ hai giữa U-21 Iran và U-21 Aspire đã kết thúc với phần thắng 1-0 thuộc về đội U-21 Iran.

VÂN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm