U-22 Thái Lan giàu vì tiền thưởng

Bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games với ba lần liên tiếp, mỗi cầu thủ U-22 Thái Lan được “tiền rơi đến… sưng đầu”. Báo chí Thái Lan đã phải giật tít “Họ trở nên giàu có”.

Nữ trưởng đoàn Watanya móc hầu bao cùng FAT thưởng 2 triệu baht.

Thử liệt kê báo Bangkok Post đăng các khoản thưởng cho thầy trò Worawut, nữ trưởng đoàn xinh đẹp Watanya móc hầu bao góp cùng LĐBĐ Thái Lan (FAT) thưởng cho đội 2 triệu baht (tương đương 1.361.353.000 đồng VN). Mỗi cầu thủ U-22 Thái Lan được Quỹ Phát triển thể thao Quốc gia thưởng 200.000 baht. Các công ty tư nhân thưởng tổng cộng 14 triệu baht cho thành tích bốn đội bóng đá 11 người nam, nữ Futsal nam, nữ tùy theo HCV hoặc HCB.

bàn thắng ăn may nhưng Thái Lan xứng đáng vô địch.

Với con số này thì rõ ràng báo chí Thái Lan không sai khi nói rằng các tuyển thủ U-22 Thái Lan trở nên giàu có.

HLV Worawut cũng căng thẳng không kém trong quá trình bảo vệ chiếc HCV bóng đá nam mà những đồng nghiệp Kiatisak, Choketawee làm được ở hai kỳ SEA Games trước. Ở vòng bảng, dư luận Thái Lan cũng chỉ trích thậm tệ Worawut vì đội khởi đi quá ì ạch. Khi trở về nước, báo chí hỏi Worawut nói gì khi bị chỉ trích, cựu trung phong cao kều của bóng đá Thái Lan chỉ nói ngắn gọn: "Tôi đã làm được điều đó”.

Sau đó HLV Worawut được đánh giá cao từ bán kết đến chung kết là đã ổn định, gieo được niềm tin vào cầu thủ, lấy lại thể lực tốt cùng với lối đá giàu khát khao nhưng rất trưởng thành và lạnh lùng của các cầu thủ trẻ vốn ít được ra sân ở Thai-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm