U-23 Indonesia trắng tay từ Paris về, gây sốt hơn "những người hùng Thường Châu" của Việt Nam

(PLO)- Thầy trò HLV Shin Tae-yong của Indonesia bỏ qua 3 cơ hội giành vé dự Olympic nhưng được đón tiếp còn hơn "những người hùng Thường Châu" của Việt Nam (VN) năm 2018.

An-mung.jpg
Lực lượng fan Indonesia có tên Ultras Indonesia giương cao panel "Làm nên lịch sử", "Hoan hô đại bàng Garuda".
an-mung-5.jpg
Hokky Caraka, hậu vệ phải xuất sắc của U-23 Indonesia.
an-mung-2.jpg
Anfeandra Dewangga (đeo vòng hoa), người gây nên quả phạt đền thứ hai cho Indonesia, nhưng chân sút của Guinea không thắng được thủ môn Ernaldo Ari.
an-mung-3.jpg
HLV Shin Tae-yong được các quan chức LĐBĐ Indonesia chào đón tại sân bay quốc tế Jakarta.
an-mung-6.jpg
Đội trưởng Rizky Ridho (thứ hai từ phải sang) bị thẻ đỏ trong trận thua Uzbekistan ở bán kết và phải nghỉ thi đấu hai trận (trận tranh hạng 3 với Iraq và trận Play off gặp Guinea).
Play-off.jpg
Trải qua ba cơ hội tranh vé đi Olympic Paris gồm bán kết, tranh hạng ba U-23 châu Á rồi Play off liên khu vực nhưng Indonesia toàn thua.
an-mung-1.jpg
...Nhưng U-23 Indonesia được đón tiếp như những người hùng khi về đến Jakarta sau khi thua Guinea 0-1.
an-mung-8.jpg
Chiếc xe buýt chở đội U-23 Indonesia được ưu tiên vào tận sảnh chờ sân bay Suhartno để chở toàn đội.
an-mung-4.jpg
Biển người đón chào "những người hùng" dày đặc trong sân bay và sau đó diễu hành các tuyến phố lớn ở Jakarta.
an-mung-1.jpg
Lực lượng cảnh sát dày đặc bảo vệ an toàn và mở đường cho thầy trò HLV Shin Tae-yong đi diễu hành các tuyến phố chính ở Jakarta.
Iraq-Indo-2.jpg
Thường Châu 2018, Việt Nam đánh bại Iraq tại tứ kết, gặp Uzbekistan ở chung kết và chơi ngang ngửa sau 120 phút dưới điều kiện bão tuyết. Nhưng Indonesia toàn thua trước Iraq và Uzbekistan ở vòng 4 đội cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm