U-23 VN gặp U-23 Thái Lan: Miệt mài trước trận đánh lớn

(PL)- Sau buổi tập trên sân Trung tâm Bóng đá Lào, ông Calisto đã trải lòng về cuộc chinh phục SEA Games 25. Ông Calisto vui vẻ khiến các học trò ông cũng vui lây, sau buổi tập thoải mái đùa với nhau, khác hẳn với hai ngày qua ai cũng ngậm tăm.

HLV Calisto sau hai ngày tâm trạng đã nói không với báo chí và chiều 30-11, ông lý giải rất vui: “Tôi không có vấn đề gì với các bạn, đơn giản tôi không cảm thấy hài lòng khi nếp sinh hoạt của cầu thủ U-23 ở làng SEA Games thay đổi không như mong muốn. Họ chưa quen bốn người một phòng không có máy lạnh, không có tivi và không có Internet. Nhưng chúng tôi vẫn buộc phải thích nghi và đến lúc này... hình như đã quen”.

Chỉ còn một ngày nữa vào trận gặp Thái Lan, thầy trò ông Caliso vẫn miệt mài trên sân bóng ôn lại những miếng đánh cuối cùng. Đội hình quân đỏ vẫn thế, chỉ khác mỗi vị trí trung vệ khi Xuân Hợp thay Đình Đồng đá cặp với Long Giang. Hệ thống phòng ngự chính là nỗi lo lớn nhất trước giờ G mà trong ba ngày qua ông chăm chút sửa từng li từng tí, đặc biệt là sự phối hợp bọc lót thiếu ăn ý của cặp trung vệ.

U-23 VN gặp U-23 Thái Lan: Miệt mài trước trận đánh lớn ảnh 1

HLV Calisto trở thành nhân vật trung tâm trên đất Lào. Ảnh: ANH VIỆT

HLV Calisto vừa gào thét giục quân, vừa thổi còi dừng trận đấu bất cứ lúc nào và bắt học trò phải thực hiện lại thật kỹ mới thôi. Vẫn như bao buổi tập như gần ba tháng qua, các tuyển thủ trẻ phải di chuyển mướt mồ hôi và căng thẳng như một trận đánh thật.

Giới quan sát vẫn cảm giác sự khó khăn lớn nhất của các tuyển thủ U-23 vẫn luôn là các pha phối hợp cuối cùng hay lạc địa chỉ và những cú dứt điểm của các chân sút thường sai mục tiêu. HLV Calisto không ngại cáu gắt sửa sai cho các học trò, bởi ông thừa hiểu vượt qua vòng bảng không chút dễ dàng.

Sau buổi tập, ông Calisto ngọt ngào chia sẻ: “Thắng Thái Lan ở trận ra quân sẽ tạo một cú hích tinh thần rất lớn cho các cầu thủ. Nhưng tôi nghĩ nếu đội tuyển U-23 Việt Nam có thua người Thái cũng không phải là tận thế. Đối thủ chính của chúng tôi ở vòng bảng là Thái Lan, Malaysia và bắt buộc phải thắng một trong hai trận mới có cửa vào bán kết”.

Ngày 2-12, U-23 Việt Nam vào trận đánh lớn...

Trọng Hoàng tập lại nhưng vẫn vắng mặt trận ra quân

Chiều 30-11, tiền vệ này đã ra sân tập trong đội hình quân xanh nhưng ông Calisto vẫn nhấn mạnh sẽ không sử dụng Trọng Hoàng. Calisto cho biết: “Cầu thủ này đã hai tuần qua chưa hồi phục chấn thương và không tập như đồng đội. Vì thế sẽ rất mạo hiểm khi đưa Trọng Hoàng ra sân, ít nhất anh ta chưa đủ thể lực”. Sáng nay ông Calisto mới chính thức loại hai cầu thủ để gút danh sách còn 20 người.

Lịch thi đấu bảng A, bóng đá nam SEA Games 25:

- Ngày 2/12:
Malaysia - Đông Timor (15h00).
Thái Lan - Việt Nam (17h45).

- Ngày 4/12:
Thái Lan - Campuchia (15h00).
Việt Nam - Đông Timor (17h45).

- Ngày 6/12:
Việt Nam - Malaysia (15h00).
Đông Timor - Campuchia (17h45).

- Ngày 8/12:
Đông Timor - Thái Lan (15h00).
Campuchia - Malaysia (17h45).

- Ngày 11/12:
Campuchia - Việt Nam (15h00).
Malaysia - Thái Lan (15h00).

Các trận bán kết diễn ra vào lúc 15h và 18h ngày 14/12. Trận tranh HC đồng được tổ chức vào lúc 15h ngày 17/12, và trận chung kết diễn ra vào 17h trên SVĐ quốc gia Lào.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm