U-23 VN - U-23 Uzbekistan: Vừa đá vừa giữ mình

Ông Miura không đặt chuyện thắng thua lên bàn cân khi gặp U-23 Uzbekistan và rào trước bằng cách nói các học trò đang ở trong quá trình hoàn thiện mình về thể lực lẫn tư duy chiến thuật. Trong lúc U-23 Việt Nam vẫn còn loay hoay định hình phong cách chơi bóng cho mình thì đối thủ Trung Á từ hồi đầu tháng 2 đã chơi chung với nhau ở King’Cup thắng đội chủ nhà U-23 Thái Lan 5-2.

Rõ ràng đây là một cuộc chơi không cân sức dù thầy trò Miura được đá trên sân nhà Thống Nhất dự báo có rất đông khán giả cổ vũ.

Hiện tại, đội tuyển U-23 Việt Nam chỉ còn 17 cầu thủ lành lặn sẽ thay nhau giúp ông Miura tìm tòi các phương án thay thế nếu chẳng may các ca chấn thương khó hồi phục hoặc không bảo đảm phong độ.

Sau chiến thắng 1-0 trước U-23 Indonesia, thầy trò HLV Miura sẽ vừa đá vừa giữ mình. Ảnh: QUANG THẮNG

Ông Miura sau những buổi tập và đá tập sẽ không khó nhìn ra đội hình mạnh nhất của U-23 Việt Nam nhưng không dễ cho ông có đầy đủ trong tay các vị trí hay nhất. Chẳng hạn, việc trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải bị chấn thương còn bỏ ngỏ khả năng ra sân sẽ làm hàng thủ yếu đi trong khi các phương án khác chưa đem lại sự yên tâm lớn.

Tuyến giữa xung yếu nhất thì ngoài mỗi Tuấn Anh luôn có suất đá chính ở V-League thì không còn ai chơi ăn ý với tiền vệ HA Gia Lai như Xuân Trường lại không may nghỉ từ ngày đầu tập trung. Các tiền vệ trung tâm như Tấn Tài, Hùng Dũng, Duy Mạnh,… mới chỉ đá tròn vai hơn là tạo ra một gọng kìm phòng ngự từ xa lẫn tổ chức tấn công sáng tạo.

Hai cánh bị gãy nặng với ca chấn thương của Hồng Duy, Thanh Tùng, trừ mỗi Huy Toàn còn năng nổ và hiệu quả ở biên trái mà có khi buộc ông Miura phải đưa tiền đạo Văn Thành về lấp biên phải.

Ở hàng công, đội tuyển U-23 Việt Nam còn thiếu hẳn một tay “sát thủ” vòng cấm địa sau nhiều bài lắp ghép của ông thầy người Nhật vẫn chưa tìm ra cặp ẩn số hoàn hảo. Tiếc nhất là chấn thương của Tuấn Tài đã làm khổ HLV Miura bởi ông rất cần một tiền đạo giàu sức khỏe để quấy rối hàng thủ đối phương giúp người đá cặp dễ chơi hơn.

Trong khi ông Miura còn đang vật lộn với những chấn thương ở nhiều vị trí xung yếu thì bên cạnh đó ông vẫn chưa thể thở phào vì sai lầm của học trò trong cách vận hành chiến thuật. Ông chỉ ra những cái sai về di chuyển, phối hợp của học trò thiếu độ kết dính và đặc biệt là chuyền lạc địa chỉ quá nhiều lẫn phí phạm cơ hội. Điều này là tối kỵ trong bóng đá mà ông Miura có lúc cáu kỉnh đã dùng từ “giết đồng đội” với những quả chuyền sai và mất ăn vì sút ẩu.

Thế nên ông Miura trong cuộc gặp gỡ với U-23 Uzbekistan chỉ mong sao học trò không bị thêm ca chấn thương nào nữa và thực hiện trọn vẹn những yêu cầu về mặt kỹ, chiến thuật.

Không còn nhiều thời gian cho đội tuyển U-23 Việt Nam chỉnh sửa những sai lầm chết người đã từng mắc phải ở hai trận giao hữu trước và chiều nay hy vọng thầy trò Miura cầu được ước thấy.

HLV Sukhrat Maqsudov:

Chúng tôi đã từng chạm trán nhiều lần với U-23 Việt Nam và tôi thấy họ tiến bộ rất nhanh và đó là một tập thể mạnh. Chúng tôi cố gắng chơi một trận đấu thật tốt để có kết quả tốt. Tôi rất mừng vì thời tiết ở TP.HCM cũng nắng nóng, giống với Bangladesh, nơi mà vài ngày tới chúng tôi sẽ đến đó thi đấu vòng loại U-23 châu Á.

HLV Toshiya Miura:

U-23 Uzbekistan đến từ một nền bóng đá mạnh thứ bảy của châu lục nên đây sẽ là một trận đấu đầy thách thức cho chúng tôi. Các cầu thủ của tôi phải thể hiện những điều tiến bộ hơn so với trận thắng Indonesia. Tôi không biết nhiều về U-23 Uzbekistan nhưng bóng đá trẻ của nước này có thành tích rất đáng chú ý trên đấu trường châu lục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm