V-League vào mùa ‘xay tướng’ giữa vòng xoáy tiền

(PLO)- B. Bình Dương đã đưa HLV Lê Huỳnh Đức lên cầm quân ba trận vẫn chưa có chiến thắng nào, SL Nghệ An miễn cưỡng bắt Như Thuật thay thế Huy Hoàng, trong khi HLV kỳ cựu Phan Thanh Hùng cũng mất ghế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai trận thua liên tiếp của SL Nghệ An ở sân Hàng Đẫy đã khiến HLV Huy Hoàng bất ngờ đâm đơn xin từ chức. Thật ra “lý do cá nhân và sức khỏe không đảm bảo” chỉ là một cái cớ cho cựu cầu thủ này xin rút lui, vì cái “tiếng và miếng” ở đội bóng xứ Nghệ đang rất mơ hồ.

Ngay trước vòng đấu thứ 10 chuẩn bị làm khách Công an Hà Nội, các cầu thủ SL Nghệ An nghe “hung tin” lãnh đạo CLB sẽ không thưởng nửa tỉ đồng cho một trận thắng sân khách, hoặc 400 triệu đồng cho trận thắng ở sân nhà. Họ chỉ thưởng cho trận đấu nào có cảm giác thầy trò Huy Hoàng có điểm theo kiểu vượt qua chính mình mà không phải như quy định và lời hứa ban đầu.

Chia sẻ với báo chí, đội trưởng Quế Ngọc Hải nói rất lý thuyết về việc các doanh nghiệp trong thời buổi khó khăn nên mới hành xử thế, nhưng cái chính là SL Nghệ An vẫn chơi hết mình vì màu cờ sắc áo cùng tình cảm của người hâm mộ luôn sát cánh bên đội bóng bất kể hoàn cảnh nào.

SL Nghệ An thua liền hai trận ở sân Hàng Đẫy khiến cho HLV Huy Hoàng phải nộp đơn xin từ chức. Ảnh: HẢI THỊNH.

SL Nghệ An thua liền hai trận ở sân Hàng Đẫy khiến cho HLV Huy Hoàng phải nộp đơn xin từ chức. Ảnh: HẢI THỊNH.

Tuy nhiên, thực tế không có màu hồng như mơ ước của Hải. Đội bóng của anh thua ngược Công an Hà Nội 1-2 ở vòng 9 V-League với sự bình thản của HLV Huy Hoàng trong phòng họp báo, dù trợ lý trọng tài sau đó dính án kỷ luật do tước đi một bàn thắng hợp lệ của SL Nghệ An.

Đá bóng không tiền thưởng khiến đôi chân của cầu thủ xứ Nghệ nặng như đeo chì. Trận tiếp theo, thầy trò Huy Hoàng tiếp tục ngã ngửa ở vòng 10 trước chủ nhà Viettel 0-3. Nó như giọt nước tràn ly buộc HLV Huy Hoàng làm đơn từ chức và lãnh đạo CLB chấp thuận chính thức vào sáng 3-6.

Trợ lý Như Thuật 39 tuổi sẽ ngồi chiếc ghế nóng thay đàn anh Huy Hoàng, dù chưa từng có kinh nghiệm cầm quân V-League. Hai đồng đội cũ của Như Thuật từng khoác áo U-16 quốc gia đá giải châu Á năm 2000 là cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến và Đức Anh cùng hỗ trợ nắm SL Nghệ An, đều có tuổi đời trẻ như nhau buộc phải mặc chiếc áo quá khổ.

Cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức là nhà cầm quân thứ ba của B. Bình Dương khi mùa giải mới qua 7 vòng đấu...

Cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức là nhà cầm quân thứ ba của B. Bình Dương khi mùa giải mới qua 7 vòng đấu...

... nhưng đã qua ba trận, đội bóng đất Thủ vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... nhưng đã qua ba trận, đội bóng đất Thủ vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

V-League đang vào giai đoạn nước rút để chọn tám đội bóng đứng phía trên bảng xếp hạng sau lượt đi tranh ngôi vô địch và sáu đội bóng còn lại lo chạy trốn một suất rớt hạng. Lượt đi chỉ còn ba vòng đấu nữa khiến cuộc chơi rất nóng bỏng và các CLB không ngần ngại thay tướng để đổi vận.

“Máy xay tướng” đã khởi động quyết liệt hơn bao giờ hết, khi sau vòng 10 V-League, ông thầy kỳ cựu Phan Thanh Hùng cũng mất ghế ở SHB Đà Nẵng và thay thế là HLV Phạm Minh Đức. Sự cố đến với ông Hùng khi các học trò thua nặng nề 1-5 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm đèn đỏ CLB TP.HCM. Kết quả này khiến SHB Đà Nẵng vẫn chìm nghỉm dưới đáy bảng xếp hạng và sau 10 trận chưa nếm mùi chiến thắng, với năm trận thua, năm trận hòa.

Thực chất khó khăn đã bủa vây SHB Đà Nẵng ngay từ đầu mùa, không chỉ đến từ chiến lược đưa các cầu thủ địa phương dù không còn phong độ cao về lại sân Hòa Xuân mà còn từ lứa ngoại binh quá kém, do thiếu tiền sân hàng chất lượng. Có rất nhiều trận đầu mùa, HLV Phan Thanh Hùng chấp nhận đá “chấp Tây” và điều này là phần lớn nguyên nhân dẫn đến sự thua thiệt ở SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng 10 trận chưa thắng khiến HLV Phan Thanh Hùng phải mất ghế. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

SHB Đà Nẵng 10 trận chưa thắng khiến HLV Phan Thanh Hùng phải mất ghế. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong lúc đó, không cần chờ đến mùa “xay tướng”, B. Bình Dương đã sớm khởi động phong trào không chút vui vẻ này khi chia tay HLV Lư Đình Tuấn, đưa ông Nguyễn Quốc Tuấn lên nắm quân. Yên vị chưa bao lâu và đội vẫn chưa biết thắng, lãnh đạo B. Bình Dương tiếp tục mời HLV Lê Huỳnh Đức về thay ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Cựu HLV của SHB Đà Nẵng đã rất cố gắng trong ba trận đấu vừa qua, dù toàn hòa. Tính đến nay, B. Bình Dương (cùng SHB Đà Nẵng) chưa có trận thắng nào, đã thua sáu, hòa bốn và đang nằm áp chót bảng xếp hạng chỉ với 6 điểm, chỉ hơn SHB Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.

Vòng 11 V-League bắt đầu từ ngày 4-6 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó lường ở những đội nhóm cuối phải “cựa quậy” để tìm điểm, không chỉ đơn thuần về chuyên môn, vì năng lực của họ đều đã lật ngửa. May mắn vượt qua lượt đấu này, các HLV có nhiều thời gian hơn (16 ngày) nhằm củng cố lại lực lượng, do V-League tạm nghỉ cho các đội tuyển quốc gia tập trung trong những ngày FIFA tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm