Van Persie chịu trận thua kỷ lục, nhớ lại nỗi xấu hổ về thảm bại trước MU

(PLO)- Robin van Persie chịu trận thua kỷ lục với tư cách HLV trưởng và ông buộc phải nhớ lại trận thua thảm hại trước Manchester United.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Robin van Persie đã phải chứng kiến CLB ​​Heerenveen của ông thua 1-9 trước AZ Alkmaar tại giải vô địch quốc gia Hà Lan - Eredivisie chỉ vài tháng sau khi nhậm chức HLV trưởng. Cựu danh thủ người Hà Lan của Arsenal và Manchester United này nhớ lại một trong những trận thua của Arsenal cách đây hơn một thập kỷ trước trước chính Manchester United.

Robin van Persie đảm nhận vai trò HLV trưởng tại CLB quê nhà Heerenveen. HLV 41 tuổi này đã kế nhiệm Kees van Wonderen vào tháng 5 nhưng đã có một khởi đầu đáng lo ngại khi Heerenveen mới thắng 1 trong 4 trận đầu mùa giải.

Heerenveen của HLV Robin Van Persie đã thua hai trong số đó, bao gồm thảm bại 1-9 trước AZ Alkmaar khiến Heerenveen tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Eredivisie. Cựu tiền đạo của Tottenham, Troy Parrott đã ghi bốn bàn cho Alkmaar. Van Persie chịu trận thua kỷ lục khiến ông phải nhớ một trong những thảm bại đáng xấu hổ nhất của ông với tư cách là một cầu thủ.

van-persie-tham-bai-truoc-mu.jpg
Van Persie quỵ gối trong trận thua 2-8 của Arsenal trước MU. ẢNH: GETTY

Quay trở lại năm 2011, Robin van Persie là cầu thủ chủ chốt của Arsenal bị Manchester United đè bẹp 8-2 tại Old Trafford. Cựu cầu thủ này đã ghi bàn nhưng phải chứng kiến ​​“Pháo thủ bị quỷ đỏ xé nát”, với việc HLV Arsene Wenger của Arsenal gọi thất bại đó là "sự sỉ nhục". Sau đó, Van Persie rời Arsenal để gia nhập MU và giành được danh hiệu Premier League duy nhất dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Van Persie nói sau trận thua 1-9 của Heerenveen trước Alkmaar: "Tôi cũng biết cách làm việc. Tôi cũng từng thua Manchester United 8-2. Trận đó cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng đó là một phần của việc trở thành cầu thủ bóng đá. Đó là một phần trong hành trình của mỗi người để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đó là một con đường thử nghiệm và sai lầm, nhưng cuối cùng, chính xác là vào những khoảnh khắc như thế này, bạn phải đối mặt với nó như một chàng trai. Thế giới bóng đá có thể là một thế giới khá khắc nghiệt. Rất nhiều người vui mừng khi mọi thứ trở nên tồi tệ với đối thủ. Bạn phải đối mặt và vượt qua điều đó. Thật dễ dàng để vui vẻ và bật nhạc khi bạn thắng một trận đấu. Khi đó, mọi người đều ở trạng thái tốt nhất.

Điều quan trọng là phải đứng thẳng trong những tình huống này và tự hào về bản thân và về nhau. Đó là điều chúng ta phải tiếp tục làm. Chúng ta vẫn là chính mình, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Đó là điều tôi tin tưởng và những chàng trai trong đội tin tưởng”.

Van Persie từng làm việc tại Feyenoord, nơi anh bắt đầu và kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Van Persie đóng vai trò trợ lý HLV và sau đó huấn luyện đội trẻ Feyenoord, trước khi quyết định trở thành HLV trưởng Heerenveen.

Van Persie chịu trận thua kỷ lục
Van Persie chịu trận thua kỷ lục khi Heerenveen thảm bại 1-9 trước AZ Alkmaar. ẢNH: GETTY

Robin van Persie nói thêm về trận thua của Heerenveen: "Đây là trận đấu khó khăn. Bạn sẽ gặp phải một số cú sốc trong sự nghiệp của mình. Đây là một cú sốc rất lớn. Chúng tôi đã học được nhiều bài học hơn từ trận đấu này so với bình thường. Đây là một phần của bóng đá. Tôi không bị chấn động bởi trận đấu này và các cầu thủ của tôi cũng vậy. Bạn muốn phát huy hết khả năng của mình. Điều đó liên quan đến việc ngã xuống và đứng dậy một lần nữa".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm