VCK Futsal châu Á Việt Nam - Kuwait 2-1

Vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á

Một đội bóng thường xuyên có mặt ở vòng chung kết World Cup như Kuwait không thể là tầm thường. Nếu ai đã xem cái cách Kuwait thắng Iraq và Tajikistan thì càng không thể đánh giá thấp đội này. Thế nhưng đêm qua (4-5), Kuwait lại là bại tướng của các tuyển thủ Futsal Việt Nam.

Sức sống của trận đấu đêm qua bắt đầu nổi lên từ lúc cả cầu trường nghiêm trang hát vang bài Tiến quân ca hùng tráng. Các học trò của HLV Bruno Formoso đã cảm nhận được sức nóng hầm hập từ các khán đài ngay từ phút nhập cuộc nên trạng thái có chút căng cứng. Trước tình hình tâm lý chưa thật tốt khi tiếp cận trận đấu quan trọng, HLV Bruno có cách riêng của mình. Ông đưa đội hình xuất phát ra đá chừng 20 giây đồng hồ thì thay cả bốn cầu thủ bằng nhóm bốn cầu thủ khác. Cứ thế, cứ thế, cho đến khi cầu thủ bắt nhịp kịp, không bị “ngộp” và thoát ra được căng cứng tâm lý. Dần dần các cầu thủ tiếp cận trận đấu tốt hơn và đội hình thi đấu dần ổn định hơn.

 
Trước đối thủ hơn về kinh nghiệm, thứ hạng lẫn thể hình, các tuyển thủ Việt Nam đã vượt qua nhờ sức trẻ và tinh thần thi đấu cao giành quyền vào tứ kết. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Trong khi đó Kuwait thể hiện quyết tâm chiến thắng rất rõ khi họ không ngừng gây sức ép lên cầu môn Phước Anh. Tận dụng yếu điểm tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt từ đầu trận, Kuwait liên tục tung đòn bằng việc triển khai lối chơi nhanh, ít chạm. Điều này đã gây không ít khó khăn cho chủ nhà. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế già dặn, thủ môn Phước Anh đã có nhiều pha cứu bóng và phản xạ vô hiệu hóa nhiều cú sút căng của Kuwait.

Sau chừng 10 phút tuyển Việt Nam đã lấy lại được thế cân bằng và thi đấu mạch lạc hơn, nguy hiểm hơn. Các pha phối hợp bắt đầu có độ sát thương cao. Ở tình huống phút 14, nếu như Trọng Luân chạm bóng chuẩn hơn thì bàn thắng đã có cho chủ nhà. Chưa đầy một phút sau thì Quốc Nam cũng bỏ lỡ một tình huống tương tự khi Bảo Quân căng bóng ngang cắt mặt cầu môn, Nam lao xuống nhưng đệm hụt.

Thế rồi một phút sau đó tình huống này được lặp lại. Đội trưởng Bảo Quân xuống bóng cánh trái và lật vào tầm thấp, Quốc Nam lại lao xuống, bóng chạm người Nam vào lưới mở tỉ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Có bàn thắng các học trò HLV Bruno Formoso càng hưng phấn hơn. Họ được tiếp thêm sức bởi cầu trường đầy ắp khán giả liên tục hò hét.

Sang hiệp 2, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng tốt hơn cho đội tuyển Việt Nam. Khi hiệp đấu đi được bốn phút thì Trọng Luân nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Rất tiếc rằng khi trận đấu chỉ còn vài giây thì chút thiếu tập trung của cầu thủ Việt Nam khiến Abdulrahman rút ngắn tỉ số 1-2 cho Kuwait. Bàn thua đấy đã kéo đội tuyển Việt Nam từ vị trí nhất bảng xuống thứ nhì nên phải gặp đối thủ rất mạnh là Iran (nhất bảng B) ở tứ kết.

Dù sao thì việc lọt vào tốp 8 với cuộc lội ngược dòng thần kỳ sau trận đầu thua đau với Futsal Việt Nam cũng đã là một kỳ tích.

DUY ÂN

 

Cách tính thứ hạng khi ba đội Kuwait, Việt Nam và Iraq cùng 6 điểm

Lượt trận cuối bảng A, Iraq cũng thắng Tajikistan và có cùng 6 điểm với Việt Nam và Kuwait. Tajikistan 0 điểm xem như đã bị loại. Ba đội cùng 6 điểm trên sẽ tính đối kháng trực tiếp theo thứ tự: Tổng điểm của ba đội với nhau rồi hiệu số bàn thắng bại qua kết quả của ba đội rồi mới đến tổng bàn thắng… Kết quả tổng điểm ba đội đấu với nhau cùng là 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại của ba đội với nhau là Kuwait (+1), Việt Nam (0) và Iraq (-1). Vì vậy Kuwait nhất bảng và Việt Nam nhì bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm