VCK Futsal châu Á, VN-Iran (4-15): Kết thúc cuộc phiêu lưu

Iran không chơi thứ Futsal hoa mỹ, cống hiến nhưng đầy thực dụng kiểu lấy thịt đè người trong khi các cầu thủ Futsal Việt Nam không phải là đối thủ ngang tầm với họ.

Đội Futsal Việt Nam có tiến bộ khi đối đầu với Iran, song như HLV Jesus Candelas của Iran nhận xét: “Thời điểm này dù Futsal Việt Nam có tiến bộ đến đâu thì Iran cũng là đội bóng có đẳng cấp cao hơn rất nhiều!”.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc, Iran đã nổ máy để chạy công suất lớn của đội bóng từng 10 lần vô địch trong 12 lần tham dự giải này.

 
Futsal Iran (trái) không khó giành chiến thắng 15-4 trước chủ nhà Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY

Ngay phút thứ hai, Iran đã có bàn thắng do Hossein với một pha xử lý kỹ thuật rất chuẩn. Cơ hội cho chủ nhà san bằng tỉ số có rất nhiều nhưng tiếc là những pha ăn miếng trả miếng trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà từng đưa các chân sút Việt Nam đối mặt thủ môn Iran nhưng bóng không bật xà thì ra ngoài hoặc vào tay thủ môn.

Mải lo tìm bàn thắng, đội Việt Nam lại để Hossein phản và ăn bàn 2-0 vào phút thứ 10. Chưa đầy một phút sau, Vahid đưa Iran dẫn 3-0. Lập tức Trọng Luân rút ngắn 1-3 cho đội tuyển Việt Nam. Gần hết hiệp 1, Mohammed và Vafein nâng tỉ số lên 5-1 cho Iran.

Hiệp 2 là cơn mưa bàn thắng khi Iran ghi thêm 10 bàn nữa trong khi phía chủ nhà chỉ tìm thêm được ba bàn do Trọng Luân và Tôn Thất Phi thực hiện.

Thua 4-15 trước đối thủ quá mạnh nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ khi cọ xát với những đối thủ lớn đẳng cấp thế giới.

Cuộc phiêu lưu của chủ nhà Việt Nam ở sân chơi Futsal châu Á đã dừng lại và qua đó nhắc nhở Futsal Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa để rút ngắn khoảng cách.

Ba trận tứ kết còn lại Kuwait giành quyền đi tiếp sau khi thắng Úc 5-2; đương kim vô địch Nhật đã có cuộc lội ngược dòng và thắng vất vả Thái Lan 3-2. Đây cũng là trận đấu hay của giải và việc Thái Lan bị loại cũng là tiếc nuối cho đội bóng thuộc “tốp 3” châu Á này. Trận cuối cùng Uzbekistan thắng dễ Lebanon 6-2 giành quyền vào bán kết.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Mai Đức Chung săn vàng SEA Games thứ 9

HLV Mai Đức Chung săn vàng SEA Games thứ 9

(PLO)- Ở tuổi 75, khi nhiều nhà cầm quân đã chọn cách “rửa tay gác kiếm” thì HLV Mai Đức Chung vẫn còn khát vọng chinh phục đỉnh cao SEA Games 2025, cũng là lần thứ 9 ông muốn có chiếc huy chương vàng.

V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa

V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa

(PLO)- Cuộc đua vô địch bóng đá quốc gia đang bước vào giai đoạn hấp dẫn với V-League vòng 14 và những cuộc đối đầu nảy lửa cho ngôi đầu bảng lẫn khởi động cuộc đua chạy trốn 1,5 suất rớt hạng.

Viettel vô địch nửa mùa V-League, Hà Tĩnh gây bất ngờ

Viettel vô địch nửa mùa V-League, Hà Tĩnh gây bất ngờ

(PLO)- Khi giai đoạn lượt đi khép lại, hai cái tên Viettel vô địch nửa mùa V-League 2024-2025 và Hà Tĩnh đã trở thành tâm điểm với màn trình diễn vượt xa mong đợi, trong lúc Bình Định, Hải Phòng bất ngờ rơi xuống nhóm đèn đỏ.

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

Nguyễn Xuân Son xóa bỏ hoài nghi về ngoại binh nhập tịch

(PLO)- Bóng đá không chỉ là trò chơi của những con số, chiến thuật hay danh hiệu, mà còn là câu chuyện của bản sắc, của những cầu thủ sẵn sàng cống hiến như Nguyễn Xuân Son, cho một quốc gia không phải nơi họ sinh ra.

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

HLV Kim Sang-sik và bài toán vắng Nguyễn Xuân Son

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình đầy thách thức tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 mà không có chân sút hay nhất Nguyễn Xuân Son, nó có thể sẽ khiến HLV Kim Sang-sik mệt mỏi.