VCK U-21 báo Thanh Niên: Tuổi 19 ở sân chơi U-21

Lối chơi của U-21 HA Gia Lai rất nhuần nhuyễn với những pha đan bóng kỹ thuật tạo nên sự phấn khích cho người xem. Nếu như tận dụng cơ hội tốt và cộng với sự may mắn thì U-21 HA Gia Lai có thể thắng Vĩnh Long nhiều hơn chứ không phải 2-1.

Nhìn vào lối chơi của hai đội, ai cũng thấy có sự khác biệt rất lớn. Nếu như Vĩnh Long có nhiều cầu thủ chơi xuất sắc nhưng không tạo thành một tập thể mạnh và biết bùng nổ ở những thời điểm cần thiết thì ngược lại, U-21 HA Gia Lai luôn thể hiện là một khối liền lạc. Mang danh U-21 nhưng cầu thủ của HA Gia Lai có độ tuổi từ 19 trở xuống và không dùng cả “quota” ba cầu thủ trên 21 tuổi tăng cường như điều lệ giải.

Thủ môn Văn Huyền chơi rất hay nhưng không thể giúp Vĩnh Long trụ vững trước HA Gia Lai. Ảnh: DƯƠNG THU

Có một chút tiếc nuối cho đội bóng miền Tây ở trận thua sít sao, bởi họ đã cố gắng hết sức. Thế nhưng đến cuối hiệp 2, hàng phòng ngự của Vĩnh Long đuối sức nên không thể đeo bám các tình huống nóng do các học trò Đinh Hồng Vinh gây ra. Vĩnh Long nhờ tài nghệ của thủ môn Huỳnh Văn Huyền, rồi đến xà ngang, cột dọc ba lần cứu thua cho họ nhưng điều đó không lấp hết những lỗ hổng từ các hậu vệ.

Hai đội đã thể hiện lối chơi rất cống hiến, đó là những pha phối hợp nhỏ, di chuyển liên tục và thỉnh thoảng là những pha bứt phá hay chuyền dài phản công tạo nên những điểm nhấn của trận đấu. Phút 19, Hồ Minh Toàn đã có bàn thắng cho HA Gia Lai và hai phút sau thì Việt Tiến đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát từ chấm phạt đền.

Trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỉ số hòa 1-1 thì ở phút 90+5, Bùi Ngọc Tín nửa chuyền nửa sút vào vùng cấm và không may bóng chạm vào vai Chamalé Mó bay vào lưới trống mang lại chiến thắng cho U-21 HA Gia Lai.

Trận còn lại, Hà Nội T&T - SL Nghệ An: 2-0.

Chiều nay (4-10), giải tiếp tục diễn ra lượt trận hai bảng A: CS Đồng Tháp - Sanna Khánh Hòa (15 giờ 30), SHB Đà Nẵng - Cần Thơ (18 giờ).

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm