Vì ghen, dùng dao lam xăm cơ thể người tình

Người đàn ông nhỏ thó, nước da đen sạm có mặt tại tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM vào 12 giờ trưa 21-8. Ông lần trong túi xách đưa ra những tấm ảnh chụp một phụ nữ bị xăm nhiều ký tự lạ ở vùng ngực và vùng kín, hai mắt bầm tím, chỉ còn mở được he hé. Theo lời kể của ông, người phụ nữ đó là chị L.T.H.Tr. (sinh năm 1973), em gái ông. Những vết tích đó là do ông T.T.Nh., người tình của chị Tr., gây ra.

“Tôi đã làm đơn trình báo công an nhưng vẫn chưa được giải quyết, mong các cô chú giúp nó” - người đàn ông nói trong tiếng nấc nghẹn.

Duyên oan nghiệt

Tiếp chúng tôi trong căn nhà chật hẹp tại phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM), chị Tr. co ro lặng im trong một góc phòng với những vết bầm tím ở cổ, vai, cánh tay, đặc biệt là vùng mắt. Phải được sự động viên của gia đình, chị mới bình tĩnh kể lại câu chuyện.

Chị Tr. là con thứ tám trong gia đình có 10 anh chị em. Mẹ mất năm chị 10 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ học hết lớp 6, chị nghỉ học để đi làm thuê, làm mướn phụ giúp gia đình. Cao ráo, sở hữu nét đẹp mặn mà của người mẹ quá cố, ngày ấy chị có không ít chàng trai theo đuổi. Nhưng duyên số run rủi, chị phải lòng ông T.T.Nh., người cắt tóc thuê trọ gần đó. Tuy nhiên, sau này biết ông Nh. đã có vợ, chị nhất quyết chia tay vì không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Bẵng đi một thời gian dài chị mới hay tin ông Nh. phải vào tù vì phạm tội. Rồi chị lấy chồng. Những tưởng hạnh phúc từ đây đã có thể mỉm cười với người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ. Nhưng số phận một lần nữa cướp đi người đàn ông trụ cột của gia đình chị khi đứa con trai chưa tròn tháng tuổi. Đã gần 10 năm nay, chị ở vậy tần tảo nuôi con. Chị đi dọn nhà thuê và lấy một góc nhà làm chỗ bán cà phê để kiếm thêm tiền. Cuộc sống êm ấm của hai mẹ con cứ bình lặng trôi qua nếu không có một ngày ông Nh. trở lại cách đây khoảng ba tháng.

“Lúc đó ông Nh. vừa ra tù. Ổng nói vợ đã chết, chồng tôi cũng mất từ lâu, duyên xưa đứt đoạn giờ đây xin nối lại. Ông ta muốn cùng tôi chăm sóc con, để cháu có cha, gánh nặng gia đình cả hai cùng san sẻ. Ổng nói sẽ mở tiệm cắt tóc nhỏ, tu chí làm ăn để nuôi vợ nuôi con. Gia đình tôi ngăn cản nhưng tôi vẫn một mực yêu thương. Chúng tôi mới chỉ hẹn hò chứ chưa dọn về sống chung. Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ lầm lỡ, quan trọng là biết sửa đổi”. Chị kể, ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Chị không hề nghĩ rằng quyết định của mình ngày ấy chính là khởi nguồn cho mọi bi kịch sau này.

Người cha không ngăn được nước mắt khi thấy con gái của mình (chị Tr., bên trái) bị người tình bạo hành. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Những ký tự lạ trên cơ thể của chị Tr. do người tình dùng dao lam khắc vào. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Gã người tình biến thái

Chị Tr. cho biết bình thường ông Nh. rất thương yêu và chiều chuộng chị nhưng tật xấu lớn nhất của ông Nh. là hay ghen tuông. Nếu ông Nh. nhắn tin mà chị không nhắn lại, hay gọi điện thoại chị đang bận không bắt máy, ông Nh. sẽ tra hỏi đến cùng. Đây là lần thứ hai trong tháng, ông Nh. hành hung chị vì ghen tuông mù quáng. Lần đầu tiên, Nh. đánh chị tím bầm hai mắt nhưng chị quyết định tha thứ và nói dối gia đình vết thương do bị té xe. Chẳng ngờ…

Chuyện đau lòng xảy ra vào ngày 13-8, thay vì chở chị đến chỗ làm như bình thường, ông Nh. lái xe thẳng tới khách sạn MK (đường Nguyễn Văn Dung, quận Gò Vấp). Chị kể: “Tới đây, Nh. dùng chân đạp túi bụi vào người và đầu tôi và tra khảo “tối qua đi đâu”. Tôi nói tôi ở nhà. Ông ta nói đã gọi điện thoại đến nhà và con bắt máy bảo mẹ đi chơi 10 giờ đêm chưa về. Ổng chửi tôi là đĩ, bảo tôi đi chơi với trai, rồi đánh liên tục không cho tôi giải thích. Nh. dùng dao cạo và kéo khống chế bảo nếu la hét sẽ giết”.

Chị Tr. cho biết khi chị vẫn còn đờ đẫn sau trận đòn nhừ tử, ông Nh. lấy dao lam rạch những hàng chữ cái rất to trên bụng và ngực chị. Vì quá đau và hoảng sợ, chị ngất xỉu. Sau khi chị tỉnh dậy thì thấy máu đã đông theo những dòng chữ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi rời khách sạn, ông Nh. chở thẳng chị về Đồng Nai và giam lỏng ở nhà người em mình. Để ngăn cấm chị liên lạc với gia đình, ông Nh. nhốt chị trong nhà, bẻ SIM và tịch thu điện thoại. Đến chiều 15-8, chị lấy lý do con sắp vào năm học mới, muốn về làm tròn bổn phận của một người mẹ rồi sẽ bỏ trốn cùng ông Nh. thì ông ta mới chịu đưa chị về. Cùng với đó, ông Nh. ép chị phải viết một bản cam kết đại ý nói rằng chị làm gái bán dâm và có lỗi với gia đình.

Ông Nh. thả chị trước cổng BV Hồng Đức để chị tự đi về. Đi trong cơn mưa tầm tã, một mắt chị sưng húp không nhìn thấy đường, chỉ còn một mắt he hé nhìn tạm nhưng chị biết mình còn sống.

Trong vai em dâu của chị Tr., tôi gọi điện thoại liên lạc,  ông Nh. liên tục mắng chửi bằng những ngôn từ tục tĩu kèm nhiều lời hăm dọa: “Tr. là vợ tôi. Nó cắm sừng lên đầu tôi, tôi không xăm lên người nó thì làm… gì. Đây là chuyện của vợ chồng tao, mày đừng xía vô, mày liệu tính mạng mày đó…”.

Nước mắt chảy ngược

Người cha của chị Tr. quẹt vội dòng nước mắt trên mặt, nói: “Thương con mồ côi mẹ từ nhỏ, mà con ngoan lắm nên đến một cái bạt tai tôi cũng chưa từng dám. Vậy mà…”. Ngồi kế bên, người mẹ kế của chị Tr. chua xót kể: “Hôm đó về thấy nó bầm tím mặt mày, người ướt như chuột lột cả nhà hốt hoảng hỏi nhưng nó không nói gì. Phải đến hai ngày sau, từ từ dỗ dỗ hỏi nó mới nói chuyện. Mấy hôm nay nó đòi tự tử, tôi sợ nó làm bậy nên bắt nó xuống đây ở cùng tôi. Nhìn những vết xăm trên người nó, tôi chết lặng. Không hiểu sao thằng Nh. lại độc ác đến thế. Hy vọng công an sớm vào cuộc để đòi lại công bằng cho con gái chúng tôi”.

Ngày 19-8, gia đình đưa chị Tr. đi chụp X-quang ở Phòng khám đa khoa Anh Bảo (169-171 Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp). Kết quả X-quang cho thấy chị Tr. bị gãy xương gò má, mẻ xương hàm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm