Vì sao thầy Park bực bội Thái Lan?

Rất hiếm hoi người ta thấy ông thầy người Hàn Quốc nổi cáu vì các phóng viên Thái Lan gây ồn ào trong phòng họp báo. Ông Park nói thẳng nếu ai không muốn nghe trao đổi thì có thể ra ngoài và muốn người khác lịch sự thì bản thân mình phải lịch sự.

Sự bực bội của HLV Park Hang-seo xuất phát từ việc ông đọc báo Hàn Quốc biết rằng phía Thái Lan phàn nàn phóng viên Việt Nam chụp ảnh buổi tập của họ từ cửa sổ của một khách sạn. Chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ nhưng chủ nhà đã làm quá lên chỉ vì tân HLV Akira Nishino muốn cho cầu thủ tập kín và giấu nhẹm thông tin.

HLV Park Hang-seo nổi nóng trong buổi họp báo. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Park đã rất sòng phẳng nói thẳng Thái Lan nếu cần bí mật thì nên chọn sân tập khác, thay vì gây khó dễ với đối phương về phương pháp tác nghiệp mà luật không cấm.

Thực chất ngay từ những ngày đầu cầm quân, ông Nishino đã cho che chắn rất kỹ nơi huấn luyện bằn những hàng rào bằng tôn để tránh mọi nhòm ngó từ mọi phía. Ông thầy người Nhật đã yêu cầu sự hợp tác từ tất cả các cơ quan truyền thông, kể cả báo chí Thái Lan không tiết lộ tin tức và hình ảnh từ tất cả các buổi tập của họ.

HLV Nishino gửi lời xin lỗi giới báo chí về sự bất tiện và chỉ cho phép họ chụp ảnh trong vòng 15 phút, khi các tuyển thủ Thái khởi động. Dễ thấy cái khó của thầy Nhật là chỉ có 10 ngày huấn luyện đội tuyển Thái, trong đó có ba ngày gặp gỡ với các trụ cột chơi bóng ở nước ngoài gồm Thirathorn, Chanathip, Thitiphan (Nhật Bản) và Kawin (Bỉ). Ông Nishino không giấu giếm việc sử dụng họ làm nền cho lối chơi của chủ nhà tiếp đón tuyển Việt Nam đêm 5-9.

Một số phóng viên Thái Lan gây mất trật tự khiến thầy Park phải lên tiếng chấn chỉnh. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Nishino kỳ vọng các tuyển thủ này có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp đồng đội mạnh mẽ hơn, sau lần Thái Lan thua đau Việt Nam ở sân chơi King’s Cup hồi tháng 6. Chính vì muốn giữ bí mật đến phút cuối, ông thầy Nhật đã từ chối câu trả lời các nhà báo Việt Nam sợ lộ bài.

HLV Nishino xã giao: “Vì chúng tôi chỉ có ba ngày tập luyện khi có đầu đủ quân số nên tôi cố gắng giúp các tuyển thủ Thái Lan có thể hiểu chiến thuật nhanh và nhiều nhất có thể”.

Khi các nhà báo Thái Lan chất vấn về việc chỉ có một tiền đạo trẻ 20 tuổi mà vắng nhiều chân sút kỳ cựu, ông thầy 64 tuổi lý giải: “Đúng là chúng tôi chỉ có mỗi tiền đạo đúng nghĩa Supachai Jaidet nhưng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ biết tấn công sắc nét”.

HLV Nishino muốn giữ bí mật các buổi tập của tuyển thủ Thái Lan trước trận quyết đấu Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Các phóng viên Nhật Bản hỏi về ba cầu thủ vừa hội quân từ Nhật Bản liệu có thể thích nghi so với đồng đội, ông Nishino cho biết: “Sự thật họ không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Nhưng khi ở chung khách sạn, tôi cảm thấy tất cả cầu thủ là một khối thống nhất. Tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì khi họ cùng nhau chiến đấu. Chúng tôi rất hy vọng vào sự xuất sắc của cả ba cầu thủ chơi tại J-League nhưng ở đội tuyển quốc gia cũng còn nhiều hạn chế cần điều chỉnh”.

Có một số câu hỏi của truyền thông Việt Nam về đội tuyển Thái Lan, ông Nishino chọn cách im lặng và chỉ cho biết mình không muốn tiết lộ bất kỳ chi tiết nào với họ.

Trong khi đó, tiền vệ hay nhất Thái Lan Chanathip Songkrasin khá thoải mái khi nói rằng thất bại gần đây trước Việt Nam trong trận đấu ở King’s Cup là động lực để anh cùng đồng đội giành chiến thắng.

Chanathip hỵ vọng anh và một số đồng đội đá bóng ở Nhật sẽ cùng giúp tuyển Thái chơi tốt hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chanathip cởi mở: “Bóng đá là môn thể thao có người thua, kẻ thắng. Chúng tôi có lúc thua và có khi thắng là chuyện bình thường. Quan trọng là những trận thua sẽ trở thành một động lực để tiến lên. Tôi biết thế mạnh của đội tuyển Việt Nam là tinh thần đồng đội mạnh mẽ và rất háo hức chiến thắng Thái Lan”.

Cầu thủ có biệt danh “Messi Thái” nhận xét về thầy mới: “Tôi biết HLV của Nhật Bản nổi tiếng về kỷ luật. Tôi tin vào ông Nishino và chúng tôi cần phải học hỏi nhiều hơn. Để hiểu nhau trong một khoảng thời gian ngắn, các tuyển thủ Thái cần sự tập trung và kỷ luật. Tôi rất vui khi làm việc với HLV Nishino bởi phong thái làm bóng đá hiện đại, nhanh nhẹn, suy nghĩ và hành động quyết đoán”.

Chanathip từng vắng mặt ở AFF Cup 2018 và không góp sức cả trong trận thua King’s Cup 2019 do chấn thương. Anh đang rất khao khát chứng tỏ mình: “Chúng tôi có lợi thế chơi trên sân nhà và người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất mong đợi một chiến thắng. Cuộc đối đầu gần nhất chúng tôi đã thua, còn lúc này tuyển Thái sẽ chơi khác”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm