Đánh bại U-23 Indonesia, Thái Lan đặt vé vào chung kết SEA Games 31

(PLO)- Trận đấu giữa U-23 Thái Lan và U-23 Indonesia diễn ra đầy bạo lực về cuối với nhiều chiếc thẻ vàng và đỏ được trọng tài rút ra...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận bán kết 1 bóng đá nam SEA Games 31 giữa U-23 Thái Lan và U-23 Indonesia vừa kết thúc. Theo đó HLV Shin Tae-yong của Indonesia không thể đòi món nợ thua chung kết AFF Cup 2021 trước Thái Lan. U-23 Indonesia vừa thua U-23 Thái Lan 0-1 ở hai hiệp phụ.

Benjamin Davis và Ekanit những ngôi sao của Thái Lan. Ảnh: A.PHƯƠNG Weerathep, tác giả bàn thắng duy nhất trận bán kết Thái Lan- Indonesia. Ảnh: A.P

Benjamin Davis và Ekanit những ngôi sao của Thái Lan. Ảnh: A.PHƯƠNG

Weerathep, tác giả bàn thắng duy nhất trận bán kết Thái Lan- Indonesia. Ảnh: A.P

Weerathep, tác giả bàn thắng duy nhất trận bán kết Thái Lan- Indonesia. Ảnh: A.P

90 phút thi đấu chính thức không bên nào ghi được bàn thắng, hai đội bước sang hai hiệp phụ. Ngay phút thứ 5 của hiệp phụ thứ nhất cầu thủ trên 23 tuổi Weerathep đã có bàn thắng duy nhất trận, đưa Thái Lan vào chung kết.

HLV Shin Tae-yong thẫn thờ nhìn học trò khi 90 phút thi đấu chính thức lẽ ra Indonesia đã là người chiến thắng.

Từ hiệp 1 cho đến cuối trận, Indonesia chơi nhỉnh hơn rất nhiều, nhiều pha dứt điểm cầu môn. Sự khác biệt lớn khác đến từ Thái Lan chính là thủ môn 32 tuổi Kawin, một thủ môn cực kỳ dày dạn kinh nghiệm mà dường như các chận sút trẻ Indonesia chưa đủ tinh quái ra chân để có thể hạ gục được thủ môn kỳ cựu này.

Thủ môn Kawin hiện diện trong cầu môn của Thái Lan chính là sự khác biệt của trận đấu này. Indonesia nhỉnh hơn, ép sân nhiều hơn, tạo ra cơ hội nhiều hơn, nhưng ở khâu cuối cùng là dứt điểm thì chưa thể gây khó cho Kawin được.

Từ Egy Maulana, đến Mark Klok, Ricky, Sulaeman đều ra chân rất nhiều nhưng không đủ độ khó để làm khổ Kawin. Suốt 90 phút, không bên nào ghi được bàn thắng hai đội bước vào hai hiệp phụ.

Ngay phút thứ tư của hiệp phụ thứ nhất, Benjamin Davis có pha đột phát dọc sườn trái rồi xâm nhập vào góc vùng 16m50 và chuyền ngang vào trung lộ. Cầu thủ trên 23 tuổi Weerathep xoay người đón bóng rồi ra chân cực kỳ chính xác và bén, bóng bay sát xà ngang tốc độ cao làm thủ môn Ernando Ari tung người hết cỡ nhưng tốc độ bóng đi quá nét và nhanh. Ari vào lưới nhặt bóng.

Ở khu kỹ thuật HLV Shin Tae-yong trầm ngâm nhìn trận đấu trôi đến hết hiệp phụ thứ nhất...rồi hiệp phụ thứ hai. Học trò không thể có bàn san bằng.

HLV Shin Tae-yong đành thua đồng nghiệp Polking một lần nữa. Mục tiêu vô địch SEA Games 31 của Indonesia phá sản. Hôm nay Indonesia là đội chơi hay hơn, nhưng họ đã thua Thái Lan.

HLV Shin Tae-yong lại thua đồng nghiệp Polking. Ảnh: A. PHƯƠNG Nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam của Thái Lan...đứng ngồi không yên. Ảnh: A. PHƯƠNG

HLV Shin Tae-yong lại thua đồng nghiệp Polking. Ảnh: A. PHƯƠNG

Nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam của Thái Lan...đứng ngồi không yên. Ảnh: A. PHƯƠNG
Nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam của Thái Lan...đứng ngồi không yên. Ảnh: A. PHƯƠNG

Những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai nhiều cầu thủ hai đội nhảy vào choảng nhau và trận đấu lộn xộn khiến có hai cầu thủ bị thẻ đỏ và hai cầu thủ bị thẻ vàng phía Thái Lan có William Gabriel (Thái Lan), cầu thủ này vắng trận chung kết và Aryanto của Indonesia...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm