Khi người hâm mộ Indonesia kém vui…

(PLO)- Chưa bao giờ người Indonesia kém vui đến thế khi thắng đại kỳ phùng địch thủ Việt Nam (VN) ở cả hai lượt trận đi và về vòng loại thứ hai World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa bao giờ người hâm mộ Indonesia kém vui đến thế khi thắng đại kỳ phùng địch thủ Việt Nam (VN) ở cả hai lượt trận đi và về vòng loại thứ hai World Cup 2026. Người hâm mộ Indonesia rất từ tốn, chẳng ồn ào và cũng không “nổ” về chiến thắng của thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Hàng triệu người hâm mộ Indonesia, hàng ngàn “HLV online” có vẻ âm thầm suy ngẫm lại “chiến tích” của đội nhà, không rõ thầy trò ông Shin mạnh lên hay các đội tuyển VN yếu đi. Bán kết SEA Games 32, đội trẻ U-23 Indonesia thắng VN 3-2 trong thế chơi thua người, rồi đến lần ăn may 1-0 nhờ quả phạt đền ở Asian Cup 2023. Thêm hai trận bảng F vừa qua với tổng tỉ số 4-0, người hâm mộ Indonesia không hiểu đối phương đá kiểu gì sau tám năm họ không hề biết thắng VN.

15_Indonesia_kemvui_1h(1).jpg
Văn Toàn bị các “ông Tây” của tuyển Indonesia kèm cặp. Ảnh: ANH THỊNH

Rõ ràng các đội tuyển VN dưới thời HLV Troussier không phát huy được những tiềm năng vốn có như khi ông Park cầm quân mà Indonesia hầu như không có cửa thắng. Thế rồi chỉ chưa đầy một năm, Indonesia lại rất dễ dàng đánh bại đối thủ khó chịu này.

Điều quan trọng là bóng đá Indonesia vẫn chẳng hay hơn. Người ta không lộ vẻ vui mừng trong những ngày chuẩn bị gặp đội tuyển VN, ông Shin và lãnh đạo bóng đá Indonesia chạy đôn chạy đáo ở trời Âu để mang về bốn gương mặt nhập tịch.

Và hai trong bốn cầu thủ nhập tịch ấy chính là tác giả của hai bàn thắng tại sân Mỹ Đình đêm 26-3, là tiền đạo Jay Idzes (Venezia, Ý) với cú bật cao đánh đầu cận thành rất đơn giản và một pha solo ăn bàn của Ragnar (Heerenveen, Hà Lan). Có lẽ người Indonesia kém vui vì điều này, khi phải dùng “ngoại lực” để vượt qua giai đoạn nóng mà tìm vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm