Bình luận:

'Rắn' có chọn lọc, ông Shin không thua ông Park nữa

Indonesia đã giữ phương châm chơi rắn, đá dằn mặt nhiều tình huống và thường “đặt xe buýt” hai tầng khi Việt Nam (VN) triển khai tấn công.

Indonesia từng thua Việt Nam sấp mặt 0-4 cùng lối chơi đầy bạo lực tại Dubai, nay HLV Shin Tae-yong tính lại và tính toán cẩn thận để không thua muối mặt nữa, an toàn là trên hết.

Các hậu vệ VN vây tiền đạo Erzan Walian. Ảnh: Getty

Song vài cái nhân của Indonesia vẫn chủ trương chơi rát vào trụ cột của VN như Quang Hải, Công Phượng, Hồng Duy... Cuối hiệp 1, tình huống Công Phượng bị đốn ngã trong vùng cấm, nếu có VAR, VN sẽ được hưởng quả phạt đền rồi, nhưng Indonesia đã thoát quả 11m.

Indonesia chơi nặng phòng ngự và ưu tiên không thua, điều này cũng dễ hiểu bởi Indonesia đang dẫn đầu bảng B, và nếu hòa VN thì họ vẫn duy trì ngôi đầu tạo lợi thế để lượt trận cuối họ “chiến” với Malaysia.

Ngọc Hải và Thành Chung "chăm sóc" Walian. Ảnh: Getty

Còn nếu như Indonesia nôn nóng dồn lên tấn công rất dễ hở sườn và bị phản đòn rất dễ thua. Rõ ràng HLV Shin Tae-yong chọn phương án thứ hai, không thua VN vì những lý do trên.

Trở lại với trận đấu, một trận đấu mà Indonesia tốn sức rất nhiều, họ chơi nặng phòng ngự, khi tuyển VN triển khai tấn công ở phần sân đối phương thì Indonesia tạo thế phòng ngự nhiều tầng và phòng ngự số đông rất khó để các cầu thủ VN phối hợp đột phá ăn bàn.

Quang Hải là mục tiêu đá rát, đá dằn mặt của Indonesia. Ảnh: Getty

Dù sao thì tuyển Indonesia đã thành công trong mục tiêu không thua VN để khỏi mất ngôi đầu và danh dự của ông Shon Tae-yong không bị giảm sút nếu thua đồng hương Park Hang-seo nữa.

Hòa trận này tuyển Indonesia vẫn tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng B AFF Cup 2020, VN xếp thứ nhì và Malaysia xếp thứ ba.

Lượt trận cuối, VN gặp “kèo thơm” Campuchia, còn “hổ Malaysia” tử chiến với “đại bàng Garuda” Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm