Việt Nam - Afghanistan: Đại tiệc hay cơm bình dân?

(PLO)- Cái hay của VFF là chọn đối tượng nhẹ nhàng với thứ hạng FIFA rất thấp (hạng 150) để giúp đội tuyển VN (hạng 96) tích lũy điểm số thăng tiến dễ dàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người hâm mộ Việt Nam (VN) háo hức trong một trận đá chơi với đối thủ yếu hơn Afghanistan, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cho thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn thay vì món ăn bình dân cũ trên sân Thống Nhất sau năm năm trở lại.

Từ sau khi để mất ngôi vua AFF Cup về tay người Thái hồi cuối năm ngoái và chơi mấy trận thủ tục vòng loại cuối World Cup lúc đầu năm 2022, đã lâu lắm rồi người yêu bóng đá VN mới gặp lại thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận giao hữu vui vẻ với Afghanistan chiều 1-6.

Cái hay của VFF là chọn đối tượng nhẹ nhàng với thứ hạng FIFA rất thấp (hạng 150) để giúp đội tuyển VN (hạng 96) tích lũy điểm số thăng tiến dễ dàng. Đối thủ thân thiện này thậm chí còn biết ơn thầy trò ông Park và cảm kích VFF với một chuyến tập huấn không quá tốn kém để tập luyện cho vòng loại Asian Cup, như vừa có trận đá tập thua CLB Sài Gòn 0-1.

Lâu lắm rồi đội tuyển Việt Nam mới trở lại sân Thống Nhất và lần này là tiếp Afghanistan. Ảnh: XUÂN HUY

Lâu lắm rồi đội tuyển Việt Nam mới trở lại sân Thống Nhất và lần này là tiếp Afghanistan. Ảnh: XUÂN HUY

Sẽ chẳng quá đáng nếu đội tuyển VN lâu lắm rồi mới đá trên sân Thống Nhất như một cách tri ân người hâm mộ tình nghĩa bằng một chiến thắng lớn, dưới sự điều khiển của trọng tài nhà Ngô Duy Lân thì đẹp biết bao. Vấn đề còn lại là HLV Park Hang-seo trong hoàng hôn nhiệm kỳ của mình có vui lòng cho học trò đá tấn công đẹp mắt để làm nên một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn đãi người hâm mộ Sài Gòn hay không mà thôi.

Cũng rất lâu rồi người ta dường như đã bão hòa với lối chơi mòn cũ như món ăn cơm bình dân quen thuộc, có khi chán ngán kiểu phòng ngự phản công rình rập săn mồi của ông Park đãi từ các vòng loại cúp thế giới cho đến cả giải Đông Nam Á. Thật ra chẳng ai trách ông thầy người Hàn khi ngồi chiếc ghế nóng HLV phải chịu rất nhiều sức ép theo kiểu trên đe dưới búa, ở giữa ganh tị.

Ông thầy người Hàn cũng tự thú SEA Games vừa qua ông bị stress ghê gớm. Còn có lúc ông làm đúng người ta vẫn chê bai, vì ganh tị hay cả vì chưa hài lòng. Cho nên có một bộ phận khán giả vẫn luôn thông cảm và chia sẻ với thầy trò ông Park nhiều khi mệt mỏi như làm dâu trăm họ, thắng chưa đẹp bị chê, thua đẹp cũng bị trách.

Dễ hiểu vì sao ông thầy người Hàn suốt hơn bốn năm qua hiểu rõ bụng dạ thực khách buộc ông ăn chắc mặc bền mà chẳng ngây thơ để mạo hiểm, ngộ nhỡ gặp hạt sạn rơi vãi trong bữa đại tiệc còn tệ hơn. Mà trái bóng tròn trong một cuộc chơi của 22 người đàn ông trên sân cỏ làm sao ông đoán được? Như hồi đội trưởng Quế Ngọc Hải sửng cồ trả đũa cầu thủ Thái suýt trả giá vì thẻ làm sao ông biết để ngăn? Còn bây giờ ông muốn học trò đá tấn công đẹp mắt lại ngộ nhỡ không thắng đội yếu Afghanistan thì ăn nói sao đây?

Khó cho ông Park trăm bề khi muốn đãi đại tiệc người hâm mộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm