Việt Nam - Brunei (6-0): Thắng dễ hơn đá tập!

HLV Park Hang-seo giữ lời hứa cất hết các tuyển thủ quốc gia vừa đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 để tung ra sân nhiều học trò ở đội hình hai. Dĩ nhiên những cầu thủ ở tuyển chuyên ngồi ghế dự bị phải ra sân gánh vác như Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng bên cạnh một số cái tên kỳ cựu như Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài,… cũng đủ đè bẹp đối thủ quá yếu Brunei.

Nếu các tuyển thủ U-22 Việt Nam dứt điểm chỉn chu hơn và cột dọc, xà ngang không cứu thua thì lưới của Brunei đã rung lên cả chục lần. Học trò ông Park chơi dễ hơn một buổi tập, khi bóng chủ yếu lăn trên phần sân đối phương.

Suốt cả trận U-22 Brunei chỉ có hai cú sút đều chệch mục tiêu.

Hà Đức Chinh ghi bốn bàn trong trận khai mạc thắng dễ Brunei. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thực chất bóng chưa lăn ông Park Hang-seo đã biết học trò của mình dư sức có một trận đại thắng, bằng một đội hình chưa phải mạnh nhất, theo kiểu giết gà không cần dao mổ trâu. Trong lúc thủ môn Muhammad Jabidi tội nghiệp lo chống đỡ vất vả những cú bắn phá cầu môn vẫn phải sáu lần chui vào lưới nhặt bóng.

U-22 Việt Nam dội cơn mưa gôn như thế là còn ít, bởi họ từng có sáu bàn thắng tương tự như hồi gặp Brunei ở vòng loại U-23 châu Á 2019. Lúc đó ông Park đã nắm rõ trình độ của đối phương trong lòng bàn tay, không cần biết họ chủ yếu là cầu thủ nghiệp dư, là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng mê nghề tay trái đá bóng.

Hà Đức Chinh sau một thời gian dài kém duyên ở các giải trong nước lẫn quốc tế bỗng tự lột xác trước đối thủ yếu Brunei với bốn bàn thắng. Hai bàn thắng khác do công Triệu Việt Hưng và Trọng Hùng.

Trận này đội trưởng Quang Hải, Văn Hậu, đàn anh Hùng Dũng nghỉ khỏe, đến hiệp hai Trọng Hoàng và Tiến Linh mới vào sân như để tập hòa hợp hơn với đồng đội. Và như chúng tôi đã nhận định, phải đến bán kết SEA Games 30 mới thực sự là cuộc chiến của thầy trò Park Hang-seo với mục tiêu vàng.

Đội Brunei vi phạm điều lệ hay có người sửa danh sách đăng ký?

Sự cố trận Việt Nam - Brunei 6-0 là sau trận đấu, HLV Jumat Aminuddin lên tiếng: “Tôi không điền tên Bolkiah vào danh sách 11 cầu thủ ra sân nhưng cậu ấy vẫn vào sân. Tôi chỉ hứa cố gắng trao cơ hội cho cậu ấy nhưng không hiểu bằng cách nào cậu ấy vẫn có thể vào sân. Tôi không can thiệp được chuyện đó”.

Việt Nam - Brunei (6-0): Thắng dễ hơn đá tập! ảnh 2
Bolkiah (9) không được đăng ký trong danh sách 11 cầu thủ đá chính nhưng vẫn ra sân trong đội hình chính (!?). Ảnh: ANH PHƯƠNG

Phát biểu trên của HLV Jumat Aminuddin thật sự gây sốc vì theo luật nếu cầu thủ không được đăng ký ra sân mà vẫn thi đấu là vi phạm điều lệ. Cũng cần biết cầu thủ tự ý vào sân mà HLV không biết là cầu thủ hoàng tộc của Brunei. Danh sách 11 cầu thủ thi đấu chính thức từ ban tổ chức cũng không có tên Bolkiah số 9.

Cũng cần nói thêm, Bolkiah là cháu của ngài Hassanal Bolkiah, Sultan (quốc vương) đời thứ 29 của Brunei và cũng là thủ tướng Brunei. Theo thống kê, anh là cầu thủ giàu nhất thế giới với khối tài sản gấp 33 lần so với Lionel Messi và 27 lần so với Cristiano Ronaldo.

Cũng với phát biểu trên, nhiều người tin rằng HLV Jumat Aminuddin sẽ khó ngồi yên trên chiếc ghế của mình qua việc huỵch toẹt cầu thủ “vàng” không đăng ký mà vẫn ra sân.

Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm