V.League 2008: “Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”

Xứ Bắc đang vào độ rét đậm. Nhưng ở vòng 4 V.League 2008 vừa qua, cái rét đại hàn nơi đất Bắc dường như lại có sự phân biệt đối xử với các vị khách đến từ phương Nam nắng ấm. Để rồi có người tìm thấy nồng nàn trong giá lạnh, nhưng cũng có kẻ buốt giá đôi bàn tay ngày trở về với hành trang là thất bại ê chề…

V.League 2008: “Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” ảnh 1Có lẽ ở vòng 4 này, không ai có thể thấu hiểu được sự thịnh nộ và nghiệt ngã của mùa băng giá xứ Bắc bằng nhà cầm quân Lư Đình Tuấn và các học trò Thép-Cảng. Trong một chiều Đông ở Lạch Tray, 270 phút giữ trắng lưới và chuỗi 3 trận toàn thua của họ, đã bị bôi xóa bởi một cơn mưa 6 bàn thắng của đội chủ nhà Hải Phòng.

Một cuộc đối đầu giữa hai đội đang đứng đầu bảng xếp hạng. Một trận chiến mà người ta ví như trận chiến giữa 2 nhà vua. Một trận đấu được coi là trận chung kết của vòng 4. Người ta đã nghĩ như vậy trước giờ bóng lăn để rồi nhận lấy một đoạn kết có cách biệt giống như một ván… tennis khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau 3 lượt trận bay cao, cú trở lại mặt đất của Thép-Cảng quả là đau đến ngỡ ngàng, nhưng không phải là không thể lý giải. Lạch Tray hôm rồi thật lạnh, nhưng đó là cái lạnh với đôi chân và cái đầu những vị khách phương Nam. Còn với chủ nhà Hải Phòng, họ được truyền một nhiệt lượng quá lớn từ những khán đài lèn cứng khán giả, hầm hập một bầu không khí bóng đá để rồi chuyển hoá thành một lối chơi hừng hực lửa trên sân.

Cái lối chơi tấn công đè nép, áp chế mang dáng hình "cơn lốc đỏ" mà "người cũ" của Thể Công, giờ ngồi trên băng ghế huấn luyện Hải Phòng, ông Vương Tiến Dũng muốn gieo mầm trên đất Cảng, đã nhanh chóng nung chảy được hàng thủ Thép ngay từ phút thứ 3.

Bàn thắng đến sớm từ một cú dứt điểm tinh tế của ngoại binh Leandro đó, không chỉ tiếp thêm lửa cho các cầu thủ chủ nhà, mà quan trọng hơn, nó đập tan toan tính tử thủ, buộc đội khách phải thay đổi lối chơi từ co cụm và rình rập sang tấn công. Và rồi Thép gãy và gãy nặng chính bởi đường binh ngoài ý muốn đó của họ, khi mà các chân sút khước từ các bàn thắng, còn khung thành thì không ngăn nổi những cú bắn phá của đối phương.

Khác với Thép-Cảng, mùa Đông đất Bắc dường như lại mang đến cho các vị khách đến từ Bình Dương cái rét ngọt, khi họ rời xứ Nghệ với 3 điểm đủ đầy. Có lẽ thắng bằng tỷ số khít khao 1-0 và thắng ở thời điểm muộn màng phút thứ 84, không phải là chiến thắng thật thuyết phục và thật xứng danh những nhà ĐKVĐ. Thế nhưng thắng trên sân khách trong cái thế 10 chọi 11 đó, có lẽ là quá ấm đối với thầy trò ông Lê Thụy Hải.

Thế nhưng, ở vòng 4 này, đội đúng nghĩa "được đắp chăn bông" giữa tiết trời lạnh giá xứ Bắc, phải kể tới Khánh Hòa. Bởi lẽ họ đã đặt được dấu chấm cho chuỗi 3 trận toàn thua bằng một chiến thắng trước chủ nhà Nam Định. Một chiến thắng mà ý nghĩa của nó có thể ví von rằng, cái lạnh xứ Bắc đã giải nhiệt chiếc ghế nóng giãy của thuyền trưởng Hoàng Anh Tuấn. Trong khi đó, Đồng Tâm.Long An cũng chẳng phải chịu cảnh "buốt đôi bàn tay" trong cái rét đậm phương Bắc, khi rời Mỹ Đình với 1 điểm qua trận hoà trên thế thắng trước chủ nhà Thể Công.

Ngược lại, tiếng là đại gia, nhưng HAGL đã không tìm được một chút hơi ấm giữa mùa đông nơi xứ Thanh: Họ bị đội chủ nhà Thanh Hóa quật ngã với tỷ số 3-1. Một tỷ số mà bản thân nó đã cho thấy sự trống trải và lạnh lẽo của hàng phòng ngự Gỗ trước những chân sút của chủ nhà.

Vòng 4 này, duy nhất chỉ có Đà Nẵng tránh được cái rét miền Bắc khi họ chơi trên sân nhà Chi Lăng. Thế nhưng, tân HLV Lê Huỳnh Đức cùng các học trò, cũng chỉ tìm được 1 điểm từ tay Hòa Phát.Hà Nội, chứ không vượt khỏi cái vị trí đáy bảng đầy ám ảnh. Có còn hơn không, dẫu sao thì khi trái bóng V.League lăn qua vòng thứ 4, đội bóng sông Hàn cũng đã có điểm số đầu tiên sau 3 lượt trận bị đóng băng trong con số 0 tròn trĩnh trên bảng điểm.

BẢO HÂN - (Theo CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm