Vợ mang bầu 7 tháng bị chồng ở Hải Dương bạo hành

(PLO)- Cán bộ xã ở Hải Dương xác nhận hình ảnh người phụ nữ nghi là nạn nhân bị bạo hành là một phụ nữ quê Kiên Giang làm dâu ở xã nhà và đã mời người chồng lên làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, trao đổi với PLO, ông Vũ Viết Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh thông tin một người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành. Nghi vấn này xuất phát từ một clip đăng tải trên mạng xã hội năm ngày trước.

Công an vào cuộc xác minh

Ông Bảo xác nhận, người phụ nữ trong clip là BTTG (quê Kiên Giang), là vợ anh L. Hai vợ chồng trú tại thôn Quỳnh Khê 2.

Chị G với chằng chịt vết thương do chồng bạo hành. Ảnh: AH.

Chị G với chằng chịt vết thương do chồng bạo hành. Ảnh: AH.

Sau khi nhận được thông tin trên Facebook, Công an xã Kim Xuyên mời anh L lên trụ sở làm việc, đồng thời gửi giấy mời với tới chị G. Tuy nhiên, thông tin tại thời điểm này còn nhiều vấn đề cần làm rõ, bởi chị G không trình báo với chính quyền sở tại.

Khi về quê ở Kiên Giang chị G mới đưa clip lên mạng xã hội, cho biết đang mang bầu 7 tháng, với hình ảnh thân thể có nhiều vết tích nghi là bạo hành. Ngoài chính quyền xã, Công an huyện Kim Thành cũng đã vào cuộc để xác minh, điều tra thông tin vụ việc này.

Chia sẻ thông tin ban đầu, Công an xã Kim Xuyên cho biết, cuối năm 2022, từng xuống làm việc với chị G về thông tin chị bị chồng đánh đập. Tuy nhiên, khi công an xuống chị này từ chối hợp tác.

Được biết, trước chị G, anh L đã qua hai đời vợ, trong đó có sáu con chung với vợ đầu, một con với người vợ thứ hai.

Năm 2020, anh L quen biết chị G cũng dang dở lần đò, rồi sống chung. Do dịch bệnh COVID-19 nên bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đến tháng 4-2021, hai người đăng ký kết hôn tại quê chồng, đến nay có một con trai 17 tháng tuổi và chị G hiện mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng.

Những đòn roi còn hằn trên lưng chị G. Ảnh: AH.

Những đòn roi còn hằn trên lưng chị G. Ảnh: AH.

Khi mới về chung sống, vợ chồng chị G bán phở, sau chuyển sang buôn bán hoa quả tại chợ Hội Đô (TP Hải Dương) rồi bỏ do làm ăn không thuận lợi. Từ đó, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn và được địa phương coi là hộ cận nghèo.

Ngôi nhà sinh sống của vợ chồng này nằm chung mảnh đất với gia đình chồng. Tuy nhiên mọi sinh hoạt của họ, gia đình bên chồng không nắm được, dù thấy thỉnh thoảng hai vợ chồng cãi nhau.

Trong diễn tiến mới nhất, tối 10-5, vợ chồng chị G bay từ Hải Phòng vào TP.HCM. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 1 giờ sáng, anh L ngủ lại sân bay còn chị G bắt xe về xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Sau đó anh L trở lại Hải Dương.

Đánh vợ tàn bạo

Chiều 17-5, bà Trần Thị Mắm (60 tuổi, mẹ của chị G) cho hay, chị G là con thứ năm trong gia đình. Học đến lớp 7 thì nghỉ. Sau đó, G đi học nghề thợ may rồi kết hôn, sinh con. Nhưng do trục trặc trong hôn nhân, chị G đã ly dị chồng, rồi lên TP.HCM làm việc được một thời gian thì quen với người chồng hiện tại và về tỉnh Hải Dương sinh sống.

Chị G kể lại sự việc bị chồng bạo hành. Ảnh: AH.

Chị G kể lại sự việc bị chồng bạo hành. Ảnh: AH.

Trong khi đó, theo chị G, khoảng hơn một năm nay, vì chuyện tiền bạc nên chị nhiều lần bị bị chồng bạo hành dã man. Cụ thể, do chồng chị hay nạp tiền chơi game và mỗi khi thiếu tiền, anh L yêu cầu chị G phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng...

“Không mượn được tiền thì anh ta đánh tôi. Anh ta nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay. Lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần anh ta còn nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi", chị G ngậm ngùi kể lại.

Chị G cũng cho hay, chị có nhận được giấy mời của Công an xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mời chị đến trụ sở để làm việc liên quan đến những bài viết đăng tải trên mạng, thời gian là ngày 22-5.

“Khi nhận được thư mời của công an tôi rất lo lắng, sợ quay trở lại Hải Dương gặp chồng thì anh ấy gây nguy hiểm cho mình. Nhưng sau khi được mọi người động viên, hỗ trợ, tôi đã yên tâm hơn để ra ngoài đó giải quyết vụ việc. Cha chồng và anh chồng tôi cũng vừa từ Hải Dương vào Kiên Giang để nói chuyện với gia đình tôi. Họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tôi khi trở lại Hải Dương vào ngày 22-5 ”, chị G nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm