Vòng luẩn quẩn của sự cố

Sau vụ cháy cây xăng ở Hà Nội, người dân sống gần các cửa hàng xăng dầu lo lắng.

Nỗi lo càng tăng lên khi lần lượt từng tỉnh, thành kiểm tra, rà soát, họp hành rồi “lộ” ra thông tin nhiều cây xăng không đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy, chống nổ mà vẫn ung dung kinh doanh lâu nay.

Nỗi lo này bây giờ tăng thêm vài chục phần nữa, bởi vì người dân cũng biết thêm rằng chuyện “liều” của các cây xăng này vốn đã được các cơ quan quản lý biết đến từ lâu, chứ không phải mới kiểm, mà rà, mới họp mà biết được. Quy hoạch, quy chuẩn, điều kiện kinh doanh… đều đã ban hành từ lâu. Quy định về thanh tra, kiểm tra định kỳ cũng đã có từ lâu, thậm chí kết quả kiểm tra cũng đã có từ lâu. Thế nhưng, cây xăng vi phạm đã lâu mà chưa bị xử lý, hỏi làm sao dân không lo?! Ví dụ ở Cần Thơ, cử tri lo sợ đã nhiều lần đề nghị di dời mấy cây xăng có nguy cơ cháy nổ cao nhưng không thấy TP quan tâm. Ngay cả Sở Xây dựng TP này cũng thấy không an toàn, nhưng đề nghị thì Sở Công Thương không hợp tác khảo sát, di dời…

Vài tuần nữa, vụ cháy cây xăng ở Hà Nội biết đâu lại “chìm” trong hàng loạt các vụ việc thời sự khác vốn diễn ra hằng ngày. Nỗi lo về cây xăng biết đâu lại “chìm” giữa hàng loạt các nỗi lo khác thường trực hằng ngày về cướp giật, về an toàn thực phẩm, về an toàn giao thông… Động thái kiểm tra, rà soát, họp hành… của các cơ quan quản lý biết đâu cũng dần “chìm” theo?!

Hy vọng những cuộc họp của các tỉnh, thành “hậu cháy cây xăng ở Hà Nội” sẽ cho kết quả trong thời gian ngắn sắp tới để người dân có thể bớt lo khi sống cạnh cây xăng. Nếu chỉ là họp hành “nắn gân” mỗi khi có sự cố thì cái vòng luẩn quẩn của sự cố cứ lặp lại: cháy cứ lại cháy, quan họp cứ lại họp, dân thì cứ lo ngay ngáy.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới