Vụ kiện hy hữu trong ngành y Mỹ

Quà tặng từ Thượng đế

Cú điện thoại quyết định số phận Vincent Liew đến vào một buổi sáng mùa xuân năm 2002. “Xin chúc mừng”, một y tá gọi đến từ Trung tâm Y tế Đại học New York (NYU), cơ sở cấy ghép tạng rất có uy tín của Mỹ nói với vợ của Vincent Liew, Kimberly Liew, “Chúng tôi đã tìm được một quả thận phù hợp với chồng bà.  Xin vui lòng đến bệnh viện ngay bây giờ…”.

Hai vợ chồng Liew đã vui mừng khôn xiết. Sinh năm 1973 ở Singapore, Vincent Liew cùng gia đình di cư đến Mỹ từ khi anh còn nhỏ. Tại đây, Vincent gặp lại Kimberly, người bạn gái quen từ nhỏ ở Singapore và kết hôn với cô đúng vào Lễ Valentine năm anh 19 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng bị bệnh tật làm đứt quãng. Vincent Liew mắc phải chứng tiểu đường và suy thận, thậm chí phải sống nhờ vào máy chạy thận. Bên cạnh vấn đề về sức khỏe, khoản lương khá cao mà Vincent nhận được từ vị trí quản trị viên của Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông ở Manhattan cũng theo nhau tiêu tán. Năm 1997, Vincent ghi tên vào danh sách dài dằng dặc những người xin ghép thận ở Trung tâm Y tế NYU. Chính vì vậy, tin báo đó như một món quà mà Thượng đế dành cho họ.

Vụ kiện hy hữu trong ngành y Mỹ ảnh 1

Vincent Liew - người đàn ông chết vì ung thư năm 37 tuổi 

Ngày hôm sau, 24-2, Vincent Liew lên bàn mổ. Ca phẫu thuật rất thành công theo lời các bác sỹ ở Trung tâm Y tế NYU. Sau những ngày điều trị hậu phẫu, Vincent xuất viện mà không hay biết mình đã mang một quả bom nổ chậm trong người.

Niềm vui của hai vợ chồng phai nhạt dần khi những cơn đau mới bắt đầu xuất hiện trong người Vincent và ngày càng trở nên dữ dội. 2 tháng sau ngày phẫu thuật, Vincent được Tiến sỹ Thomas Diflo, chuyên gia phẫu thuật cấy ghép của NYU thông báo, quả thận được cấy ghép cho anh đến từ một phụ nữ mắc bệnh ung thư tử cung. Người hiến thận, Sandy Cabrera, 50 tuổi đã qua đời vì đột quỵ ngày 23-2-2002 tại Newburgh, New York. “Không ai biết cô ấy bị ung thư”, bạn trai Michael Daniels cho biết. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy tế bào ung thư đã bắt đầu lan đến phổi.

Cuộc chiến pháp lý

Ban đầu Vincent cảm thấy đất trời như đổ sụp. “Đây là cơ thể tôi. Hãy bỏ nó ra khỏi cơ thể tôi”, anh kêu lên tuyệt vọng trong những cơn đau khủng khiếp. Tuy nhiên, trong những lúc bình tĩnh lại, hai vợ chồng bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan, và được cho biết khả năng “thừa hưởng” căn bệnh ung thư từ quả thận là rất thấp, nguyên nhân vì Vincent “không có tử cung”. Chính vì vậy, Vincent quyết định giữ lại “món quà” mình được nhận.

Tuy vậy, tình trạng sức khỏe ngày càng trở nên tồi tệ, đến mức 6 tháng sau Vincent buộc phải phẫu thuật lấy quả thận ra. Chỉ vài tuần sau đó, anh qua đời ở Queens khi mới 37 tuổi. Theo kết quả giám định pháp y, Vincent chết do các tế bào ung thư phát tác.

Tháng 5-2010, sau nhiều năm tập hợp hồ sơ, cuối cùng Kimberly Liew quyết định kiện Trung tâm Y tế NYU ra tòa án quận Queens. Theo cáo buộc của Kimberly, các bác sỹ đã không cho vợ chồng họ biết về tình trạng của người hiến thận sau khi đã biết. “Họ đã tìm mọi cách bào chữa. Họ nói đó là do cơ thể anh ấy không thích ứng”, Kimberly nói. Thông qua tất cả, Kimberly Liew cho biết, chồng cô kêu gọi tha thứ cho các bác sĩ, “Anh ấy không tức giận. Anh ấy nói, chúng ta phải chấp nhận nó. Cho đến ngày qua đời, anh ấy nói đã tha thứ cho họ. Nhưng mọi người biết rằng điều này không nên xảy ra một lần nữa. Chúng tôi muốn công lý phải được thực thi vì những gì đã xảy ra”.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Sohu)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm