Ngày 30-12, cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã thông báo cho gia đình nạn nhân nguyên nhân cái chết của bà Trần Thị Yến (46 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) là tự tử.
Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, sáng 26-12, một người đàn ông đang ngồi câu cá ở suối Cát (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) tình cờ nhìn thấy thi thể một phụ nữ nằm khuất trong lùm cây cỏ rậm ven bờ suối. Nhận tin báo, các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra. Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Văn Bốn (50 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) cũng đến hiện trường để nhận dạng và xác định ngay nạn nhân chính là bà Trần Thị Yến, vợ của ông.
Người chồng và con gái của bà Yến tại đám tang. Ảnh: NAM NGÂN
Theo ông Bốn, sau khi nhận thông báo của công an ông vẫn còn băn khoăn: “Tại hiện trường tôi có nhìn thấy chai thuốc trừ sâu do tôi mua về để xịt sâu cho cây mai. Tôi xịt thuốc còn một ít nên đem đi cất. Hôm nay, kiểm tra lại đúng là chai thuốc bên xác chết của vợ tôi là chai thuốc tôi đã cất nhưng tôi không hiểu vì sao vợ tôi uống thuốc trừ sâu tự tử?”.
Được biết gia cảnh vợ chồng ông Bốn tương đối khá giả. Hằng ngày bà Yến ở nhà nội trợ. Mọi việc làm ăn bên ngoài đều do ông Bốn lo liệu. Theo mọi người xung quanh thì gia đình ông Bốn ít khi cãi nhau. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cho nên nghe tin bà Yến nằm chết bên bờ suối Cát do uống thuốc trừ sâu thì nhiều người không thể tin nổi. Ông Bốn cũng xác nhận cơ quan công an đã xác định nguyên nhân bà Yến tử vong là do ngộ độc thuốc trừ sâu.
Trao đổi với PV, ông Bốn cho biết hai vợ chồng chung sống được 22 năm. Gia đình có ba đứa con, đứa lớn nhất nay đã 22 tuổi, còn đứa con gái út mới lên bảy. Gia đình luôn đầm ấm và có cuộc sống ổn định. Ông Bốn cũng cho biết thêm gần đây vợ ông có dấu hiệu bất thường như đau đầu, khó ngủ, hay suy nghĩ. Ông đã nhiều lần đưa vợ đi khám ở bệnh viện. Hằng ngày vẫn dặn bà Yến uống thuốc đều đặn.
Khi PV hỏi có khi nào ông nghĩ đây là vụ giết người cướp tài sản không thì ông Bốn trả lời là không. Vì số nữ trang trên người của bà Yến không bị mất, chỉ chiếc xe đạp điện không cánh mà bay.
Sau khi giám định pháp y xong, cơ quan chức năng đã trả xác về cho gia đình lo mai táng.