Vụ nổ đạn pháo chết 4 trẻ em: Tang tóc vùng quê

Bốn trẻ em bị chết, ba người bị thương và chủ nhân quả đạn pháo đều là người trong thân tộc.

Sáng 3-12, chúng tôi đến hiện trường vụ nổ đạn pháo kinh hoàng ở tổ 16, ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long). Hàng chục cán bộ công an, quân sự của huyện Vũng Liêm và tỉnh Vĩnh Long vẫn phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường, bên ngoài hàng trăm người dân hiếu kỳ xúm đen xúm đỏ xôn xao bàn tán.

Đám giỗ thành đám tang

Tại khu vực xảy ra vụ nổ trước nhà ông Lê Văn Lợt ngổn ngang những thân cây trúc bị gãy xơ xác, những gốc dừa xung quanh hiện trường vẫn còn đầy dấu mảnh đạn. Căn nhà của ông Lợt, người mang quả đạn pháo về bỏ trong bụi trúc, cách căn nhà của ông Lê Văn Tím, nơi tổ chức đám giỗ, một con đường và một con kênh nhỏ. Ông Lợt là em ruột của ông Tím và bốn trẻ em bị chết, ba người bị thương đều là con cháu của ông Lợt và ông Tím. Nạn nhân còn lại là ông Ngô Ngọc Phương, người qua đường lúc vụ nổ xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Chiến, công an ấp Hiếu Trung A và là người được mời dự đám giỗ ở nhà ông Tím, bần thần kể lại: “Nhà tui cách nơi xảy ra vụ nổ chỉ có vài chục mét. Lúc đó tui đang chuẩn bị đi đám giỗ thì nghe nổ ầm một tiếng rất lớn phía nhà ông Lợt. Biết có sự chẳng lành, tôi vội vàng chạy đến, lúc đó cũng chưa nghĩ rằng tiếng nổ do đạn pháo. Chiến tranh kết thúc mấy chục năm rồi còn gì”. Khi ông Chiến và người dân trong xóm đến nơi thì sự đã rồi, các cháu Nguyễn Hải Đăng (11 tuổi), Nguyễn Thị Như Ngọc (bốn tuổi, em ruột Hải Đăng), Phạm Đăng Khoa là cháu ngoại ông Tím bị chết tại hiện trường. Bốn người bị thương trong đó có Lê Minh Thành (cháu nội ông Lợt) được mọi người cấp tốc đưa lên xe đi cấp cứu nhưng cháu Thành không qua khỏi.

Vụ nổ đạn pháo chết 4 trẻ em: Tang tóc vùng quê ảnh 1

Sáng 3-12 cơ quan hữu trách tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: HÙNG ANH

Ông Phạm Văn Vĩnh, Bí thư chi bộ ấp, khách dự đám giỗ, kể: “Sau tiếng nổ mảnh đạn, đất đá bay tứ tung khắp nơi, nhiều nhà dân xung quanh bị chấn động mạnh khiến nhiều người hoảng loạn. Từ 30-4-1975 đến nay, xóm này mới xảy ra vụ tai nạn nổ đầu đạn pháo kinh hoàng, chết và bị thương nhiều người như vậy”. Ông Chiến và ông Vĩnh đều khẳng định từ trước đến nay chính quyền ấp không hề hay biết ông Lợt giấu trái đạn pháo trong bụi trúc trước nhà. “Nếu chúng tôi hay biết sự việc này thì đã động viên ông Lợt mang trái đạn giao nộp cho cơ quan chức năng hoặc chúng tôi sẽ trực tiếp báo cho UBND xã đề nghị Huyện đội đến thu hồi, như vậy sẽ không xảy ra vụ tai nạn đau lòng” - ông Vĩnh ngậm ngùi nói.

Theo lời khai ban đầu của ông Lợt với cơ quan điều tra, trước đây ông có đi bộ đội ở chiến trường Campuchia nên cách nay khoảng bốn năm, trong lúc đi làm ruộng ông nhặt được quả đạn pháo loại đạn súng cối 81 mm, liền mang về cất giữ. Trước đây, ông Lợt đã từng lén mang trái đạn ra cưa lấy thuốc nổ nhưng bất thành, thấy trái đạn rỉ sét nặng nên cho rằng vô hại, bèn mang bỏ vào bụi trúc trước nhà. Không ngờ mấy đứa trẻ tìm thấy và làm nó phát nổ.

Tối 2-12, các cháu nhỏ vô tội đều đã được an táng, trong khi những người bị thương vẫn đang nằm điều trị tại BV Đa khoa và BV Nhi đồng TP Cần Thơ.

Nỗi đau mất con, mất cháu

Sáng 3-12, trong lúc ông Lợt đang bị các điều tra viên thẩm vấn thì bà Ngọt (vợ ông) lăn lộn gào khóc kêu tên cháu nội trên bộ ván trước nhà. Ở nhà anh Nguyễn Văn Chuộng (cha của hai cháu Hải Đăng và Như Ngọc) ở tổ 10, ấp Vĩnh Hựu, xã Hựu Thành (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, cách nơi xảy ra vụ nổ khoảng 10 km), chịLê Thị Mai Huệ cũng lăn lộn gào khóc gọi tên hai con trong khi anh Chuộng hoàn toàn suy sụp. Cố gắng cầm nước mắt, anh Chuộng kể: “Sáng hôm đó, tôi và vợ chở hai đứa nhỏ ra nhà ông ngoại (ông Tím) dự đám giỗ. Đến trưa thì tôi chạy về thăm nhà, giao cho vợ tôi đang phụ giúp nhà vợ làm món ăn trông chừng hai đứa nhỏ”. Anh Chuộng vừa về đến nhà thì vợ gọi điện thoại khóc nức nở cho biết hai đứa con đã chết hết… “Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con, đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ mới vào mẫu giáo. Chỉ tích tắc mà vợ chồng tôi mất hết hai đứa con, đau xót quá sức” - anh Chuộng nghẹn ngào nói trước mất mát quá lớn.

Ông Phan Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, UBND xã đã xuất ngân sách hỗ trợ mỗi trường hợp bị chết 1 triệu đồng, đồng thời vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ các gia đình bị nạn hơn 8,2 triệu đồng. Hiện nay, UBND xã đang tiếp tục vận động giúp những người bị thương đang nằm điều trị ở các bệnh viện. “Xã Hiếu Nghĩa ngày xưa chiến tranh rất ác liệt, sau hòa bình đạn pháo còn rơi rớt nhiều. Nhưng mấy chục năm qua nhờ làm tốt công tác rà phá bom mìn nên không xảy ra vụ tai nạn nào do đạn pháo gây ra. Vậy mà hôm nay vì sự thiếu ý thức của ông Lợt mà xảy ra vụ tai nạn thảm khốc do đạn pháo” - ông Sơn nói.

Thêm một nạn nhân nguy kịch

Chiều 3-12, BS Nguyễn Quang Tiến, Trưởng khoa Ngoại BV Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết cháu Nguyễn Minh Trường (12 tuổi, một trong ba nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ đầu đạn) đang trong tình trạng nguy kịch. Theo BS Tiến, cháu Trường nhập viện với vết thương ở ngực phải do hỏa khí khiến màng phổi bị tràn dịch, tràn khí dẫn đến suy hô hấp phải đặt nội khí quản. Hiện tại, trong phổi của bệnh nhi này còn nhiều mảnh kim loại, BV Nhi đồng đã hội chẩn với bệnh viện tuyến trên, tiếp tục làm các xét nghiệm, chụp CT, tiên lượng bệnh xấu. Chiều 3-12, cháu Trường đã được chuyển lên TP.HCM để điều trị. Cùng nằm với Trường là bé Huỳnh Nhật Duy (sáu tuổi) bị thương ở phần cẳng tay. Hai người lớn là ông Huỳnh Thanh Tâm (cha Duy) và ông Ngô Ngọc Phương (người đi cắt cỏ) bị thương nhẹ, có thể xuất viện sớm.

Theo lời kể của cháu Trường, trưa 2-12, gia đình ông Tím có đám giỗ, khi họ hàng đang quây quần cúng giỗ thì đám trẻ con ra bụi trúc ở sân nhà ông Lợt chơi cho mát. Trong lúc đùa giỡn, cháu Hải Đăng nhìn thấy đầu đạn bèn nói các bạn khiêng lên để vứt đi. Khi cả nhóm xúm vào khiêng thì đầu đạn bất ngờ nổ tung.

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm