Vụ ông Navalny chết trong tù: Nga bị cáo buộc trì hoãn giao thi thể; Moscow chỉ trích Mỹ can thiệp nội bộ Nga

(PLO)- Sau khi nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny chết trong tù, nhóm của ông đã cáo buộc giới chức Nga nói dối để trì hoãn quá trình bàn giao thi thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều tranh cãi bùng nổ sau cái chết của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny tại nhà tù IK-3 ở vùng Yamal-Nenets (Bắc Cực).

Phía ông Navalny cáo buộc giới chức Nga trì hoãn bàn giao thi thể

Ngày 17-2, bà Kira Yarmysh - người phát ngôn của ông Navalny yêu cầu nhà tù bàn giao thi thể của ông Navalny cho gia đình ông “ngay lập tức”, đồng thời cáo buộc các quan chức Nga nói dối để trì hoãn quá trình bàn giao, theo đài CNN.

“Theo thông báo do nhà tù gửi đến mẹ của ông Navalny, ông ấy đã chết lúc 2 giờ 17 phút chiều 16-2 (giờ địa phương). Chúng tôi yêu cầu thi thể của ông Alexey Navalny phải được bàn giao cho gia đình ông ấy ngay lập tức” - bà Yarmysh nói.

Theo bà Yarmysh, hiện vẫn chưa rõ vị trí chính xác của thi thể ông Navalny.

Vụ ông Navalny chết trong tù
Một người đặt hoa tưởng niệm nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny tại TP St Petersburg (Nga) ngày 17-2, một ngày sau khi có tin ông Navalny chết trong tù. Ảnh: AP

Người phát ngôn nói rằng mẹ và luật sư của ông Navalny đã bay đến nhà tù để tìm kiếm sự xác nhận chính thức về cái chết của ông ấy.

“Họ đợi trong hai giờ, sau đó một nhân viên nhà tù đến gặp họ và nói rằng thi thể của ông Alexey Navalny đang ở thị trấn Salekhard gần đó. Các quan chức của Ủy ban Điều tra Nga đã lấy thi thể đi để điều tra” - theo bà Yarmysh.

Tối 17-2, mẹ và luật sư của ông đã đến thị trấn Salekhard, nhưng khi đến nhà xác duy nhất của thị trấn thì được thông báo rằng thi thể ông Navalny không có ở đó.

Bà Yarmysh cho biết Ủy ban Điều tra Nga sau đó đã thông báo với luật sư của ông Navalny rằng thi thể của ông sẽ không được giao cho người thân cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Theo bà Yarmysh, "kết quả được cho là sẽ có vào tuần tới" và nhà chức trách đang "làm mọi cách có thể để tránh phải giao thi thể”.

Điện Kremlin chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga chỉ trích phản ứng của Mỹ sau cái chết của ông Navalny

Ngày 17-2, ông Anatoly Antonov - Đại sứ Nga tại Mỹ nói rằng phản ứng của Washington trước cái chết của ông Navalny là một nỗ lực nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, theo đài RT.

Vụ ông Navalny chết trong tù
Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Anatoly Antonov. Ảnh: GETTY IMAGES

Cụ thể, vài giờ sau khi có tin ông Navalny chết trong tù, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm và cho biết vụ việc thúc đẩy Mỹ phải nhanh chóng cung cấp tài chính cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

Đáp lại, Đại sứ Antonov nói: “Chúng tôi có cảm giác rằng mục tiêu chính của Washington không phải là đi đến tận cùng của vấn đề mà là tấn công mạnh mẽ đất nước chúng tôi”.

Ông Antonov nói thêm rằng “cái chết của một người luôn là một bi kịch”, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tìm ra tất cả các chi tiết của vụ việc.

“Tuy nhiên, các chính trị gia Mỹ không muốn chờ đợi và đã đổ lỗi cho chính quyền Nga” - ông Antonov nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng Mỹ không có quyền phán quyết trong vụ việc, gọi quan điểm của Washington là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi Mỹ tập trung vào các vấn đề trong nước của mình.

Theo đài RT, vào năm 2023, ông Navalny bị kết án 19 năm tù với tội danh xúi giục, tài trợ và thực hiện các hoạt động cực đoan và bị biệt giam tại nhà tù IK-3, cách Moscow khoảng 1.900 km về phía đông bắc.

Nhà tù này còn được gọi là “Sói Bắc Cực”, là một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất ở Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm