Vụ phóng hỏa ở quận 8: Do cự tuyệt tình cảm

(PLO)- Do mâu thuẫn từ trước, Nhu đến nhà đâm nạn nhân tử vong, rồi đổ xăng đốt nhà khiến hai bé ngạt khói tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, Công an quận 8 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 khiến ba người tử vong.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã di lý Nhu ra hiện trường để thực nghiệm phục vụ điều tra.

Bà ngoại thoát chết trong gang tấc

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị LTMD (32 tuổi), bé NLHP (ba tuổi) và bé TMTK (hai tuổi). Người thoát chết trong vụ việc là bà Nguyễn Thị P.

Hình_1-P5_Chính_nguyenyen_minhanh_4h.jpg
Nghi phạm chạy xe máy chở theo can xăng dừng trước hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước trước thời điểm xảy ra án mạng khoảng 10 phút. (Ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, bà P có hai người con gái. Trong đó, chị D là con gái lớn. Hai bé P và K đều là cháu ngoại của bà P (trong đó, một bé là con chị D).

Theo người dân xung quanh, vài năm gần đây, chị D chuyển về căn nhà trên sống cùng mẹ và con. Ngày 21-11, một đứa con của người em gửi nhờ trông giùm.

Trước đó, lúc 16 giờ 35 ngày 21-11, Nguyễn Văn Nhu mặc trang phục một hãng xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy Nouvo chở theo một can xăng dạng 20 lít đến khu vực trước hẻm. Sau đó, Nhu tiếp tục phóng xe vào hẻm. Khoảng 10 phút sau, Nhu đâm chị D tử vong rồi đổ xăng, phóng hỏa đốt nhà.

Lúc này, bà P kịp chạy ra ngoài hô hoán cứu hai đứa cháu đang kẹt ở tầng 1. Tuy nhiên, lửa bùng lên quá lớn nên không thể tiếp cận căn nhà.

Hình_4-P5_Chính_nguyenyen_minhanh_4h.jpg
Nguyễn Văn Nhu khai mình và chị D có mâu thuẫn tình cảm. Ảnh: ĐC

Một phụ nữ là nhân chứng kể lại bà P ở trong nhà nghe có người gọi con gái thì nghĩ là shipper giao hàng. Sau khi con gái bước ra và bị tấn công, bà P liền chạy ra ngoài hô hoán. Lúc này, nghi phạm đã phóng hỏa căn nhà.

“Khi vừa ra cửa thì bị tấn công bằng dao. May bà già thoát được. Giờ bà khóc lóc thảm thiết, tội nghiệp lắm” - người phụ nữ mô tả.

Ra tay sát hại do mâu thuẫn từ trước

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nhu có tình cảm với chị D nhưng bị cự tuyệt, rồi bỏ về quê. Sau đó, Nhu quay lại TP.HCM làm việc, vay tiền qua mạng xã hội để tiêu xài cá nhân nhưng không có khả năng trả.

Vụ phóng hỏa ở quận 8: Do cự tuyệt tình cảm
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cảm thấy cuộc sống bế tắc, đồng thời nhiều lần suy nghĩ về chị D nên Nhu nảy sinh ý định giết chị để giải tỏa ức chế.

Chiều 21-11, Nhu mang theo can xăng, hộp quẹt, dao rồi điều khiển xe máy đến nhà chị D. Khi đến trước nhà chị D, Nhu phát hiện nhà không khóa cửa nên đi vào trong, khi chị D đi ra thì Nhu liền dùng dao đâm chị. Khi chị D bỏ chạy ra ngoài, Nhu đã đóng cửa, đổ xăng ra nhà rồi phóng hỏa.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức truy đuổi hung thủ từ đường Lưu Hữu Phước qua đường Mễ Cốc, đến cầu Nguyễn Tri Phương, tổ truy bắt đã đuổi kịp, nhanh chóng khống chế, bàn giao Nhu cho công an.

Trong lúc đó, lực lượng chữa cháy cũng nhanh chóng dập lửa ở căn nhà bị cháy và phát hiện hai bé đã tử vong trong đám cháy.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, đưa một số vật dụng và hai xe máy bị cháy rời đi; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Những bàng hoàng, xót xa của hàng xóm

Sáng 22-11, nhiều người dân sống trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ thảm án vào chiều tối 21-11.

Bà Nguyễn Thị T (hàng xóm) bồi hồi: “Hai đứa bé còn nhỏ quá, một đứa ba tuổi, một đứa hai tuổi (đều là con gái). Cả hai đang chơi trên tầng 1 thì ở dưới cháy nên không có đường thoát”.

Cùng tâm trạng, bà A kể lại khi thấy cháy, chồng bà cùng một số người dân đã kê thang để tiếp cận tầng 1 từ bên trên với mong muốn cứu hai bé. Nhưng căn nhà không có cửa sổ, chỉ có một lối vào duy nhất đang bít bùng khói lửa nên họ không có cách nào tiếp cận. “Tội nghiệp, người dân kéo thang đưa lên nhưng vì phía trên không có cửa. Chữa cháy được thì hai bé đã ngạt khói mất rồi” - bà A bàng hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm