Thiếu tướng Huỳnh Huề - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - nhận 50 triệu đồng thưởng “nóng” từ tay giám đốc làng du lịch Chí Linh Lê Ân - Ảnh: DUY KHANG
Số tiền này do ông Lê Ân, giám đốc làng du lịch Chí Linh (Bà Rịa - Vũng Tàu) trao tặng.
Theo thiếu tướng Huỳnh Huề, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Vui về hai hành vi “bắt cóc tống tiền” và “giết người”. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Đắk Lắk bởi hành vi phạm tội của Vui quá độc ác, không còn tính người nên sau khi vụ án xảy ra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc bắt nóng Vui trong vòng 24 giờ.
Theo ĐÔNG HÀ - DUY KHANG (TTO)
Có lẽ con người là những kẻ đáng sợ nhất. Những kẻ vô nhân tính như vậy sống quanh ta, vậy lấy gì để đảm bảo ta có thể sống yên bình? Thiệt đáng sợ.
Thật sự sự việc này quá dã man, thâm độc. Làm hại hai đứa trẻ vô tội.
Quá ác độc.
Pháp luật phải mạnh tay trừng trị những kẻ mất nhân tính như vậy để làm gương cho người khác.
Vụ đó xử sao rồi, mà sao không thấy nói gì hết vậy nè?
Vụ việc thật là kinh khủng, nhanh bắt đối tượng, xét xử nặng vào.
Vụ giết hai cháu bé rồi đốt xác ở Dăk Lăk đã gần 1 năm mà sao không thấy xử để người dân được biết?