Vụ thi thể người bị đốt ở Bình Dương: Thi thể được bỏ vào túi du lịch

(PLO)- Phần thi thể người được bỏ trong túi du lịch đem ra bãi đất trống đốt, bên trong chỉ có hai tay và hai chân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vụ thi thể người bị đốt ở Bình Dương: Thi thể được bỏ vào túi du lịch

Sáng 25-5, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ việc phát hiện đôi chân người bị cháy gần hết tại một khu đất trống tại khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên).

Thi thể bị cháy chỉ có tay và chân

Theo ghi nhận, hiện trường vụ việc là một khu tái định cư rộng khoảng vài ngàn mét vuông, nhưng trong khu tái định cư này rất ít người dân sinh sống.

Hiện trường là khu tái định cư rất rộng, có rất ít người dân sinh sống. Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện trường là khu tái định cư rất rộng, có rất ít người dân sinh sống. Ảnh: LÊ ÁNH

Nơi phát hiện thi thể người bị đốt. Ảnh: LÊ ÁNH

Nơi phát hiện thi thể người bị đốt. Ảnh: LÊ ÁNH

Vào đêm qua (24-5), sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện ngoài đôi bàn chân chưa bị cháy, thì còn hai cánh tay cũng chưa bị cháy.

Theo một số người dân, thi thể gồm hai cánh tay và hai phần chân được bỏ trong một chiếc túi du lịch. Khi bị đốt, chỉ phần ngoài của túi du lịch và phần chân trên bị cháy đen (con đôi bàn chân chưa bị cháy), hai cánh tay nằm ở dưới phần chân nên hầu như chưa bị cháy và vẫn còn nguyên vẹn.

Phần thi thể bị đốt cháy được người dân phát hiện: Ảnh: Người dân cung cấp

Phần thi thể bị đốt cháy được người dân phát hiện: Ảnh: Người dân cung cấp

Hiện tại, rất đông lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt để điều tra vụ việc. Các trinh sát hình sự vẫn đang tỏa đi nhiều hướng để tìm kiếm các phần thi thể còn lại. Đồng thời, trích xuất camera các hộ dân gần đó để điều tra.

Người dân phát hiện thi thể bị đốt

Theo một số người dân, vào khoảng 21 giờ ngày 17-5 đã phát hiện tại hiện trường có một vụ cháy, ngọn lửa bốc rất cao. Nhưng lúc đó không ai để ý, vì khu dân cư này không có ai ở nên người dân vứt rác rất nhiều, chuyện đốt rác vào ban đêm diễn ra thường xuyên.

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt các lối ra vào khu tái định cư. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt các lối ra vào khu tái định cư. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến ngày 20-5, một người đàn ông đi tập thể dục phát hiện ra đôi bàn chân trơ ra ngoài, nhưng không quan tâm vì nghĩ là chân giả nên chỉ về kể với hàng xóm, nhưng không ai báo công an.

Đến chiều tối ngày 24-5, khi một người dân tiếp tục phát hiện vụ việc, lúc này mọi người kéo đến kiểm tra mới phát hiện là chân người thật.

“Tôi và một số người dân chỉ nghĩ là chân giả thôi, nên cũng không để ý. Vì khu này nhiều đồ giả bị bỏ đi, mọi người hay mang đến đây để đốt”, một người dân cho biết.

Bên trong lực lượng công an vẫn đang tìm kiếm phần thi thể còn lại. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên trong lực lượng công an vẫn đang tìm kiếm phần thi thể còn lại. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang họp để chỉ đạo điều tra vụ việc này. Nội dung cụ thể vụ việc sẽ thông tin đến báo chí trong thời gian sớm nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm