Vùi dập PSG, Newcastle lên đỉnh bảng Champions League

(PLO)- Trong trận thi đấu sân nhà đầu tiên trong vòng 20 năm tại Champions League, Newcastle đã tạo nên một buổi tối đặc biệt khi vùi dập gã khổng lồ nước Pháp PSG 4-1 rạng sáng 5-10.

Bảng F của Champions League năm nay được xem là bảng đấu tử thần khi có mặt của PSG, Dortmund, AC Milan và Newcastle. Đội bóng đến từ nước Anh được dự đoán là sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giành tấm vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, Newcastle đã cho thấy mình chính là tử thần của bảng đấu này khi bất bại sau hai lượt trận và chiếm đỉnh bảng sau chiến thắng trước PSG.

Đến làm khách trên sân St James' Park, HLV Luis Enrique thể hiện một thái độ tôn trọng đối thủ khi tung vào sân đội hình mạnh nhất với Mbappe, Kolo Muani, Goncalo Ramos và Dembele trên hàng công. Tuy nhiên, Newcastle chơi pressing quá tốt khiến bộ tứ tiền đạo này thường trong tình trạng đói bóng.

newcastle-psg-champions-league.jpg
Các cầu thủ Newcastle vui sướng sau chiến thắng trước PSG. Ảnh: GETTY

PSG chỉ thi đấu hay trong 10 phút đầu trận, sau đó là buổi trình diễn của “Chích chòe”. Đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và áp đảo gã nhà giàu nước Pháp. Trước sức ép lớn từ Newcastle, PSG dần mất nhịp trận đấu và dẫn đến tình huống ở phút 17, bóng lăn đến chân Alexander Isak trong vòng cấm địa.

Tiền đạo người Thụy Điển ngay lập tức tung cú dứt điểm vào đúng vị trí của thủ môn Gianluigi Donnarumma. Thủ môn người Ý không thể bắt dính bóng và Miguel Almiron băng vào đá bồi mở tỉ số 1-0 cho trận đấu.

Sau bàn thua, PSG vẫn không thể gượng dậy và tiếp tục chịu trận trước Newcastle. Phút 39, trong một tình huống lên bóng của đội chủ nhà, Bruno Guimaraes tung cú dứt điểm vào cột gần, Donnarumma đã cản phá thành công cú sút.

champions-league-newcastle.jpg
Almiron ăn mừng khi mở tỉ số trận đấu. Ảnh: GETTY

Tiếp theo bóng văng đến Dan Burn và anh thực hiện cú đánh đầu, thủ thành người Ý tiếp tục cản phá nhưng bóng đã đi qua vạch vôi. Tình huống diễn ra rất nhạy cảm nên trọng tài phải mất tận 5 phút tham khảo VAR để công nhận bàn thắng nhân đôi cách biệt cho “Chích chòe”. Kylian Mbappe gần như mất hút suốt hiệp một và anh thể hiện thái độ chán nản khi PSG bị dẫn trước 2 bàn.

Sang hiệp 2, PSG tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh sau cú sút của Longstaff. Trong ngày các ngôi sao gây thất vọng, Warren Zaire-Emery trở thành điểm sáng cho gã nhà giàu nước Pháp khi ở phút 56, anh thực hiện một pha chuyền bóng tinh tế cho Lucas Hernandez rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Bàn gỡ cũng giúp tinh thần của PSG lên cao nhưng Newcastle đã lựa chọn lối chơi tử thủ để bảo toàn tỉ số. Tuy nhiên, trong lần phản công ở phút 90+1, Fabian Schar tung cú sút xa đẹp mắt ấn định tỉ số 4-1 cho “Chích chòe”.

Chiến thắng 4-1 trước PSG đưa Newcastle lên đỉnh bảng F với 4 điểm, bảng đấu được xem là “bảng tử thần” khi sau hai lượt trận các đội chỉ hơn nhau 1 điểm giữa các vị trí. PSG xếp thứ hai với 3 điểm sau hai lượt trận, AC Milan đứng thứ ba với 2 điểm và Borussia Dortmund xếp chót bảng với 1 điểm.

psg-mbappe.jpg
Mbappe chán nản khi PSG để thua trước Newcastle. Ảnh: GETTY

Cũng tại các loạt trận Champions League rạng sáng 5-10, Dortmund và AC Milan hòa nhau với tỉ số 0-0, Barca giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Porto, Leipzig để thua 1-3 trước Man City và Celtic giành chiến thắng 2-1 trước Lazio.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm