Wales - Đan Mạch: Tinh thần Eriksen lại lan tỏa

Sau khi đánh bại Nga 4-1 và chính thức giành vé vào vòng 16 đội, đội bóng Đan Mạch đang hừng hực khí thế với sự lan tỏa tinh thần Eriksen. Liệu Wales với “khẩu súng hai nòng” Moore, Bale có cắt đứt được sự hưng phấn và tinh thần dâng cao của Đan Mạch?

Trước trận, HLV Robert Page của Wales “rung cây nhát khỉ” rằng Wales đang sở hữu hỏa lực hay nhất châu Âu và Wales cũng là đội chơi đôi công hay nhất Euro 2020. Wales chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh và ấn tượng với những cầu thủ có tốc độ cao.

Cách nói của ông Page vừa động viên các học trò, đặc biệt là đội trưởng Bale có lúc bị chỉ trích rất nhiều, đồng thời cũng là đòn tâm lý với đồng nghiệp Kasper Hjulmand của Đan Mạch.

Lịch sử đối đầu 10 trận thì Đan Mạch thắng sáu trận, còn Wales thắng bốn trận.

“Súng hai nòng” mà HLV Page nói thì Bale phong độ không cao ở Tottenham, còn Moore đang đá cho đội hạng nhất Cardiff. Trong khi nhiều cầu thủ Đan Mạch thì rất già rơ, lọc lõi và hừng hực khí thế.

HLV Robert Page còn bật mí là sẽ để Wales chuyển thể sang phong cách Anh, mạnh mẽ, nhanh và chơi bóng dài để trị Đan Mạch. HLV Kasper Hjulmand thì kín tiếng, chỉ chú tâm cho cầu thủ tập kín tại Hà Lan. Còn báo chí thế giới thì nhận định đây là cơ hội không thể tốt hơn để Đan Mạch đi sâu vào tứ kết.

Có chi tiết thú vị là hai thủ môn của hai đội là đồng đội của nhau ở CLB Leicester City, Ward đến Leicester City năm 2018 và dự bị cho Kasper Schmeichel - người đã trải qua 114 lần ra sân trong màu áo Leicester City.

Wales sau khi đá trận cuối vòng bảng tại Roma thì “cắm trại” tại Ý tập luyện đến chiều 24-6 mới bay sang Amsterdam. Dự đoán: Đan Mạch thắng 2-1 và trận đấu có thể kéo sang hai hiệp phụ. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm