Xác định cầu thủ chịu trách nhiệm khiến MU hòa Tottenham

(PLO)- HLV Erik ten Hag làm rõ trách nhiệm của ai sau khi Manchester United để Tottenham cầm hòa 2-2 trong thế trận dẫn trước hai bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 28-4 sau khi Manchester United bị Tottenham cầm hòa 2-2 ở Premier League đầy đáng tiếc trong thế đã dẫn trước đến 2-0 sau hiệp 1.

HLV Erik ten Hag đã vô cùng thất vọng với 2 bàn thua trong hiệp hai của MU trước chủ nhà Tottenham, khiến họ đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn. Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận ông nhìn thấy trước “cuộc phản công” của Tottenham diễn ra nhưng đã quá muộn trong việc thay người để lật ngược tình thế cho “quỷ đỏ” thành Manchester.

MU có trận hòa đầy đáng tiếc trước Tottenham. ẢNH: MIRROR

MU có trận hòa đầy đáng tiếc trước Tottenham. ẢNH: MIRROR

MU sớm vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ bảy sau pha dứt điểm chính xác vào góc lưới của Jadon Sancho. Marcus Rashford đã hai lần bị Fraser Forster cản phá trước khi anh dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0, sau đường chuyền dài của Bruno Fernandes.

Tottenham đã bị các fan đội nhà la ó trong hiệp một và thể hiện phản ứng mạnh mẽ sau giờ nghỉ giải lao, khi Pedro Porro gỡ lại một bàn bằng một cú vô lê từ một pha phòng ngự lỏng lẻo của MU. Bruno Fernandes lẽ ra đã khôi phục lại cách biệt hai bàn nhưng cú sút của anh ở cự ly gần lại đi vọt xà ngang.

Son Heung-min đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời và Eric Dier đánh đầu không thành công, nhưng áp lực của Spurs cuối cùng cũng tạo nên hiệu quả. Harry Kane chuyền bóng tuyệt đẹp cho Son Heung-min dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2 cho Tottenham.

Son Heung-min ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Tottenham sau pha phản công chớp nhoáng. ẢNH: GETTY

Son Heung-min ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Tottenham sau pha phản công chớp nhoáng. ẢNH: GETTY

Ở pha bóng này, thủ môn David De Gea phá bóng lên thay vì chuyền bóng từ phần sân nhà, để Tottenham cướp được bóng và thực hiện pha phản công chớp nhoáng trong bối cảnh Malacia dâng cao để trống cánh trái.

Ten Hag thực hiện hai lần thay người kép, đưa Fred và Anthony Martial vào phút 61 và Wout Weghorst và Tyrell Malacia vào 10 phút sau đó, nhưng chúng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Ông chủ của United tỏ ra khó chịu khi quan sát đội bóng của mình trên đường biên nhưng đã không hành động đủ nhanh.

HLV Erik Ten Hag của MU nói với BT Sport sau trận đấu: “Điều đó cũng giống như trước khi hiệp một kết thúc. Chúng tôi mất kiểm soát, chúng tôi để thủng lưới. Bạn có thể thấy điều đó sắp xảy ra và tôi đã chuẩn bị sẵn những người thay thế, nhưng tôi đã hành động hơi muộn”.

Ten Hag tiếc vì sự thay đổi muộn màng của mình. ẢNH: GETTY

Ten Hag tiếc vì sự thay đổi muộn màng của mình. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu MU cần kiểm soát trận đấu tốt hơn không, Ten Hag trả lời: “Vâng, tất nhiên, kiểm soát trận đấu và giữ bóng. Chúng tôi đã để mất rất nhiều đường bóng dễ dàng. Chúng tôi tổ chức phòng thủ tốt, điều mà chúng tôi không phải lúc nào cũng có.

Với các bàn thua của chúng tôi, điều đó khá rõ ràng. Chúng tôi đã không cản phá các quả tạt và bạn phải chủ động ở đó. Bạn phải lao ra và cản phá cú sút. Với bàn thua thứ hai, đó là một pha bóng dài và chúng tôi đã không vắt kiệt sức lực, điều đó thật dễ dàng đối với họ. Họ tiếp tục tấn công và thật dễ dàng để ghi bàn”.

Ten Hag xác định pha bỏ lỡ của Bruno Fernandes khi trận đấu đang ở tỷ số 2-1 nghiêng về United là thời điểm quan trọng của trận đấu, nó khiến MU không giữ được 3 điểm. Nếu Bruno ghi bàn thì tình thế đã hoàn toàn khác.

Bruno Fernandes (trái) không thể kết liễu Tottenham khiến MU phải trả giá. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes (trái) không thể kết liễu Tottenham khiến MU phải trả giá. ẢNH: GETTY

“Tất nhiên, khi bạn dẫn trước 2-0, thì bạn có một chút thất vọng khi để hòa, điều đó khá rõ ràng nhưng chúng tôi phải chấp nhận điều đó”, Erik Ten Hag nói, "Chúng tôi đã có những cơ hội khi tỷ số là 2-1 để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 nhưng chúng tôi đã không làm được và sau đó để thủng lưới. Nhưng sau tất cả, tôi nghĩ tỷ số 2-2 là một trận hòa tốt.

Chúng tôi đã chơi không tốt trong suốt 90 phút. Ngoài ra, đối với tôi, trong hiệp một, chúng tôi đã chơi không xuất sắc. Chúng tôi đã dẫn trước 2-0 và rồi sau hiệp một, MU đáng lẽ phải ghi thêm một bàn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm